Những bằng chứng bị xóa trong vụ ám sát bà Bhutto

02/01/2008 - 14:02

Một người ủng hộ đặt một bài thơ tưởng nhớ bà Bhutto tại nơi bà bị ám sát.

Những thông tin liên tục thay đổi, đôi khi là trái ngược nhau, về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cựu Thủ tướng Bhutto đang càng làm cho tình hình Pakistan thêm u ám.

Chỉ vài giờ sau vụ tấn công ở thị trấn quân sự Rawalpindi, cách thủ đô hơn chục km, các nhà chức trách đã thu dọn sạch sẽ mọi con đường. Những vùng máu, cùng với những bằng chứng có thể có như các đầu đạn ở hiện trường, mẫu DNA của kẻ đánh bom liều chết, rồi các dấu vết khác đều bị xóa sạch sẽ. Thiếu tướng về hưu Hamid Gul, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Pakistan, cho biết ông hoàn toàn sốc khi thấy mọi người dọn dẹp hiện trường sau vụ ám sát nhanh đến vậy.

“Đó là hiện trường một vụ phạm tội, và người ta đã xóa hết các dấu vết! Chúng ta cần phải hỏi tại sao lại như vậy”.

Một trong những bằng chứng ít ỏi về hiện trường vụ án còn sót lại là hình ảnh của một tay chụp ảnh nghiệp dư, cho thấy một người đàn ông mặc áo vest, cầm thứ có vẻ như là một khẩu súng. Đằng sau anh ta là một người đàn ông khác, choàng khăn trắng quanh đầu. Và người ta cho rằng tên này là kẻ đánh bom liều chết.

Nghi ngờ, hoang mang nổi lên khi có rất nhiều lời giải thích trái ngược nhau về cái chết của bà Bhutto. Quan chức y tế đầu tiên thông báo bà Bhutto bị bắn hai phát chỉ vài giây trước khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung mình. Tuy nhiên, đến ngày thứ bảy, tức hai ngày sau, chính phủ lại lật ngược lại toàn bộ. Người phát ngôn Bộ nội vụ Javed Iqbal Cheema cho biết bà Bhutto bị bắn nhưng không trúng. Chính sức mạnh của vụ nổ đã đẩy bà Bhutto ra sau. Khi đó bà đang đứng nhoài người trên nóc xe để vẫy chào đám đông. Bà đã bị đập đầu vào thanh đỡ của cửa sổ trời, khiến bị nứt hộp sọ. Ông Cheema thậm chí còn đưa ra tấm phim chụp X quang để minh chứng cho thông tin của mình. Tuy nhiên, các nhân chứng cùng bạn bè thân thiết đã đưa bà Bhutto tới bệnh viện cho biết, chắc chắn là bà đã bị bắn chết.

Các bác sỹ tham gia cấp cứu bà Bhutto mới đầu cũng khẳng định bà qua đời vì những vết thương do trúng đạn. Nhưng qua ngày cuối tuần, họ lại đưa ra những thông tin mới, cùng với tuyên bố của Bộ nội vụ, cho thấy nguyên nhân chính thức của cái chết là do những vết thương ở đầu gây ra khi bà Bhutto bị ngã.

Những thông tin trái ngược nhau như vậy đã khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về sự can thiệp của chính phủ. Chaudhry Nisar Ali Khan, m

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN