Những câu chuyện mà tôi kể ra dưới đây được góp nhặt từ các trường là những câu chuyện có thật. Phần nhiều học sinh cá biệt xem thái độ vô lễ với thầy cô, quậy phá… như một trò tiêu khiển. Một cô giáo tâm sự: “Dường như các em này vào lớp để phá phách là chính. Học lực kém, đạo đức cũng kém luôn. Không khiêu khích, chống đối lại giáo viên thì cũng đe dọa, quậy phá bạn bè”.
Điều trông thấy
Chuyện “động trời” xảy ra ở một trường THPT T. của huyện Bình Đại, một nữ sinh đã bỏ nhà theo bạn trai đến ba, bốn ngày. Cô ta thuê nhà trọ và “sống chung” cùng lúc với ba người bạn trai nữa. Đến khi gia đình trình báo với chính quyền địa phương và ngành chức năng vào cuộc thì được biết: cô nữ sinh kia đã có quan hệ tình dục từ trước đó...
Người viết cũng từng tận mắt chứng kiến một học sinh nam của trường THPT nêu trên trong một quán rượu. Cậu trả lời điện thoại một “chiến hữu” với mở đầu mỗi câu là những từ văng tục: “… Mày ở bển đi, tao có độ lớn ở cháo má heo rồi. Gặp lại 7 giờ đi uống cà phê!”. Rồi cậu ta lầm bầm: “… Chiều nay làm gì mà “độ” nhiều thế!”. Sau mỗi tiếng đệm của cậu, nhiều người trong quán nhìn nhau và lắc đầu, ngán ngẩm.
Cho tôi biết về các cuộc tư vấn bạo hành gia đình trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Văn Nuôi, cán bộ chuyên trách Phòng Tư vấn, chăm sóc SKSS và bạo hành gia đình huyện Bình Đại cho rằng, bạo hành xảy ra ở mọi giới, lứa tuổi, ở mọi trình độ. Rồi ông kể về một trường hợp nọ, gia đình chỉ có một cậu con trai nên rất nuông chiều, từ nhỏ đến lớn cho ăn học đàng hoàng. Cậu ta cũng không phụ lòng cha mẹ, học khá giỏi, thi đỗ vào một trường đại học khá danh tiếng. Thế nhưng, khi ở nơi đất khách, cậu “trở chứng”, ăn chơi, cá độ đến mức nhà trường phải đuổi học. Về nhà, cậu ấy quậy “tới bến”, xin tiền nhậu mà người lớn không cho là đập phá đồ đạc trong nhà, có lần còn đánh cả người cha già, đã ngoài 70 tuổi.
Đó là những câu chuyện đã xảy ra ở ngoài nhà trường, chuyện mới đây ở trường THPT L. (huyện Thạnh Phú) còn “mang tai, mang tiếng” hơn. Các cô cậu thành lập cả một băng nhóm sặc mùi games bạo lực: Bang hội. Theo người viết, đúng nghĩa hơn là “hội của những học sinh lưu ban”. Hội này có biểu tượng hẳn hoi. Bang Hội có 6 thành viên, đa phần là những học sinh lưu ban của trường. Cá biệt, có “bang chủ” lưu ban đến hai ba năm. Còn “trưởng lão” cũng thuộc hàng “cao thủ”, quậy nhiều hơn học. Tất cả đều xuất thân từ con nhà khá giả, có em có cả ba lẫn mẹ là công chức Nhà nước. Cầm đầu trong bang hội là bang chủ Nguyễn Thành Tr, học sinh lưu ban lớp 11A3, với thành tích: Năm học 2008-2009, tổ chức đánh nhau có hung khí trong nhà trường; bất hiếu với cha mẹ (từng đánh cha); không chấp hành bất cứ nội qui nào của nhà trường, chống phá lớp học, đặc biệt là chống phá thầy cô giáo. Bang chủ được các Trưởng lão hiến cử mang 5 sao. Phó bang chủ Võ Thanh X. - cùng lớp 11A3, cũng có 5 sao. Các trưởng lão Phạm Minh Ch, Đỗ Thế Ch, Huỳnh Minh Th, Phạm Huỳnh H đều có “thành tích” chung chung là ra vào lớp một cách tự tiện, cúp tiết và trốn học để theo bang chủ quậy phá bên ngoài, vô lễ với thầy cô.
Ngoài “thành tích” cá nhân, bang hội cũng từng tổ chức những hành động chống phá nhà trường, cụ thể ngày 16-10 vừa qua, các thành viên trong bang đã xé tất cả những khẩu hiệu treo ở lớp rồi dán vào đó những khẩu hiệu tục tĩu của bang hội mình. Sau khi xử lý kỷ luật, tịch thu tang vật, nhà trường còn phát hiện một kế hoạch của bang này là chọi trứng ung vào trường. Nghiêm trọng hơn, toàn bang hội tuyên bố sẽ chống phá nhà trường tới cùng, nếu bị đuổi học sẽ còn đánh một số thầy cô giảng dạy chúng… Để mục đích quậy phá đạt kết quả, bang chủ cũng xác định và đưa ra chỉ tiêu điểm mỗi tuần để các thành viên hành động như chống phá thầy cô (100 điểm), chọc ghẹo con gái (70 điểm), quậy phá trong trường (50 điểm), quậy phá trong lớp (30 điểm), không thuộc bài 2 lần trở lên (20 điểm). Và rồi ngay lập tức, bang chủ được cộng thêm 100 điểm vì thành tích “cãi tay đôi với thầy Hụ”, nâng tổng số điểm của bang chủ Nguyễn Thành Tr. lên 450 điểm, đứng hạng nhất của bang. Ngoài ra, để thông tin cho nhau, chúng còn lập hẳn một tờ tin mà chúng gọi là báo lá cải thông tin sự kiện xảy ra trong tuần cho các võ lâm đồng đạo gần xa được biết. Bang hội còn sáng tác ra nhiều và rất nhiều thơ để ca ngợi hoạt động của bang, chọc ghẹo bạn gái, định nghĩa về tình yêu mà từ ngữ hết sức u ám, tục tĩu như “Chán đời cắt tóc đi tu. Nghĩ đi nghĩ lại, ở tù sướng hơn”. Còn nhiều thơ nữa mà người viết ngại trích ra đây.
Phải chăng bế tắc
Hiệu trưởng trường THPT L. cho biết, giáo viên nhà trường không an tâm trước những lời đe dọa, hành động vô đạo đức của nhóm học sinh này. Hành vi của 6 học sinh trên đã vượt ra ngoài tầm quản lý, giáo dục của nhà trường. Sự kết hợp các yếu tố: nhà trường - gia đình - xã hội đối với các em này không còn hiệu quả nữa. Cụ thể, nhà trường phát thư mời phụ huynh các em, nhưng có phụ huynh đến, phụ huynh không, đến rồi thì ra sức bênh vực phần đúng cho con mình hơn là lắng nghe để cùng nhà trường giáo dục.
Mới đây, BGH nhà trường đã có tờ trình với UBND huyện và huyện đã chỉ đạo công an xã, huyện vào cuộc. Những ngày qua, thái độ của nhóm học sinh này có biểu hiện lắng dịu đi. Trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Nguyễn Văn Bích, chúng tôi được biết, hiện ngành chức năng và BGH nhà trường kết hợp cùng gia đình vạch ra kế hoạch giáo dục các em. Nếu kết quả không như mong đợi, UBND huyện sẽ chỉ đạo giải quyết theo tình huống khác?!.
Nhìn vào gương mặt bất lực của thầy hiệu trưởng, tôi cũng cảm thấy ngán ngẫm. Bên ngoài cổng trường, một chị chủ quán lắc đầu: “Không biết trong trường, trong lớp tụi nó học cái gì. Mỗi lần vào quán uống nước nói chuyện là văng tục liên hồi, chẳng thua kém gì mấy đứa “xã hội đen”?!....