Những đóa hoa đẹp

08/08/2008 - 15:43

Ban chỉ đạo hè tỉnh đã tổ chức buổi liên hoan gặp gỡ học sinh con gia đình thương binh liệt sĩ, khuyết tật, vượt khó, chăm ngoan học giỏi. Ông Võ Thành Hạo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hè đã đến dự.

Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng 300 em học sinh đại diện cho hơn 240 ngàn trẻ em tỉnh nhà- những bông hoa tiêu biểu của vườn hoa cháu ngoan Bác Hồ về dự liên hoan.

Có 300 học sinh nhận học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Trong đó, 92 em là con của gia đình thuộc diện chính sách. Tuy mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng có chung một điểm: luôn phấn đấu trong học tập, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Dù có em cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, nhưng các em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm, là cháu ngoan Bác Hồ.

Em Đoàn Anh Thư (lớp 8, xã An Thuận), (Thạnh Phú) cha là thương binh 2/4, em rất tự hào về cha, thương cha đã mất mát nhiều, em quyết tâm học giỏi để sau này trở thành một giáo viên dạy toán. Em Nguyễn Văn Còn - học sinh lớp 10, (xã An Thuận - Thạnh Phú), khi vừa tròn một tuổi thì cha hy sinh ở chiến trường, với trợ cấp tiền liệt sĩ hàng tháng của cha, hai mẹ con cần kiệm sống qua ngày. Có lúc đi học em phải nhịn đói để ở lại trường học trái buổi. Vì trường cách nhà mười mấy cây số. Ngoài việc học, em còn giúp mẹ công việc nuôi thủy sản, lo cơm nước, giặt giũ… Chẳng sợ khó, chẳng sợ khổ, chỉ sợ mẹ buồn, cố gắng học thật giỏi, quyết tâm trở thành một công an - dũng cảm như cha mình là ước mơ của em. “Con ước mình có cha, cha ơi hãy về với mẹ” là dòng tâm sự đầy nước mắt của Đặng Thị Yến Nhi (Tân Thành Bình, Mỏ Cày) làm cả hội trường phải rưng rưng nước mắt, làm những em có hoàn cảnh giống như Yến Nhi phải nghẹn ngào. 6 năm liền là học sinh giỏi, bị cha bỏ rơi, mẹ đi làm, em sống với bà ngoại thường đau bệnh. Hàng ngày em đi mò cua bắt ốc và chằm lá để kiếm tiền mua thuốc cho ngoại, lo ăn uống.

Ai cũng có khó khăn, nhưng đối với những người khuyết tật lại càng khó khăn hơn, Trần Hữu Tình, 4 tuổi đã bị bệnh sốt bại liệt và từ đó em phải thay đổi cuộc sống. Phải tập bò, lết, làm quen với gậy, phải trải qua nhiều đau đớn. Bạn thân nhất là cây bình linh ba đẽo làm gậy. Có khi ba đưa đến trường, bạn chở đi học, và có những lúc tự mình vượt qua những đoạn đường đang thi công bằng xe lắc - đó là điều khó đối với em. Ấy vậy, 12 năm liền em là học sinh giỏi. Hiện nay, em chuẩn bị vào năm thứ 3 ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Cần Thơ.

Xúc động trước sự vượt khó của các em, ông Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mọi người hãy góp ph

Bài, ảnh: Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN