Những người bảo vệ công trình cầu Hàm Luông

17/02/2009 - 10:16

Một sáng đầu xuân Kỷ Sửu, chúng tôi đến thăm Tổ Công an bảo vệ công trình xây dựng cầu Hàm Luông, cũng là lúc các anh vừa xong một ca tuần tra đường thủy trở về.

    Tiếp chúng tôi là Trung tá Huỳnh Thanh Tân - Tổ trưởng và Trung tá Nguyễn Xuân Hòa - Tổ phó. Không khí ở Tổ có phần vắng vẻ hơn những lần chúng tôi ghé thăm trước đây, thấy tôi có vẻ thắc mắc, anh Tân giải thích: “Sau cao điểm tập trung bảo vệ Tết Nguyên đán, hôm nay Tổ bắt đầu giải quyết cho anh em thay nhau nghỉ bù, tuy vậy chúng tôi vẫn đảm bảo hoạt động như mọi ngày”.

    Khác với Trạm CA bảo vệ cầu Rạch Miễu, là một đơn vị độc lập trực thuộc CA tỉnh, có quân số đông, được trang bị đầy đủ phương tiện tuần tra thủy và bộ, Tổ CA bảo vệ cầu Hàm Luông trực thuộc Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - CA Bến Tre, có số ít bảo vệ toàn tuyến dự án cầu Hàm Luông, bao gồm phường 6, xã Bình Phú (TXBT), xã Mỹ Thành (huyện Châu Thành), xã Thanh Tân, xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày).

    Công việc nhiều, địa bàn rộng, nhưng trong gần hai năm qua các anh vẫn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Huỳnh Thanh Tân cho biết: “Công việc hàng ngày của Tổ là phối hợp với CA các xã, phường nằm trong khu vực dự án để nắm tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự như trộm cắp, lưu manh côn đồ; đồng thời tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, nhất là khu vực dự án cầu Hàm Luông.

    Bên cạnh đó chúng tôi còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra bảo vệ vật tư, trang thiết bị trên công trường, điều tiết giao thông thủy khu vực thi công cầu Hàm Luông, cầu Cái Cấm, hướng dẫn các phương tiện thủy lưu thông đúng luồng, đảm bảo an toàn cho việc thi công và các phương tiện qua lại khu vực công trình”. Nhiệm vụ được giao là vậy, nên ngày nào các anh cũng phải có mặt ở địa bàn, khi thì Mỹ Thành, Thanh Tân, lúc thì Tân Thành Bình, Bình Phú, phường 6, rồi còn phải làm việc với các đơn vị thi công để nắm tình hình, tiến độ thi công các hạng mục, nhắc nhở thực hiện các quy định về an toàn lao động, quản lý tạm trú cho hàng trăm kỹ sư, công nhân từ các nơi đến làm việc. Nhờ vậy mà từ trước đến nay, công trường chưa để xảy ra vấn đề gì lớn về an ninh trật tự cũng như an toàn lao động.

    Chúng tôi đặt vấn đề về tình trạng mất cắp vật tư mà hầu như công trình nào cũng không tránh khỏi, anh Tân cho biết, trong năm 2008, công trình đã xảy ra gần 20 vụ mất trộm vật tư nhưng tất cả đều được Tổ điều tra làm rõ thủ phạm, chuyển giao cho CA địa phương xử lý, trong số này gần phân nửa là do anh em trong Tổ khi tuần tra bắt quả tang, số vụ còn lại do nhân dân cung cấp thông tin.

    Nhận xét về tình hình ANTT ở khu vực công trình cầu Hàm Luông, ông Đào Việt Tiến - Chỉ huy trưởng công trường, thuộc Công ty cầu 12 phấn khởi cho biết: “Tôi đã từng tham gia xây dựng nhiều công trình lớn từ Bắc chí Nam, có thể nói công tác đảm bảo ANTT khu vực công trình xây dựng cầu Hàm Luông là tuyệt vời.

    Các vụ mất cắp đều được các anh làm rõ thủ phạm, đã giúp chúng tôi giải tỏa được những nghi ngờ trong nội bộ công nhân. Trong quá trình thi công, chúng tôi không hề thấy các phần tử xấu lảng vảng xung quanh khu vực công trường như ở một số nơi khác”. Nhìn lên các biểu đồ thể hiện tiến độ thi công công trình, tính đến ngày 10-2-2009, các đơn vị thi công đã hoàn thành 60% khối lượng thi công.

    Như vậy dự án xây dựng cầu Hàm Luông đã đi được hơn nửa đoạn đường, phần còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Điều đó có nghĩa là cũng chừng ấy thời gian thì nhiệm vụ của các chiến sĩ công an bảo vệ công trình cầu Hàm Luông sẽ kết thúc.

    Chia tay các anh ở Tổ CA bảo vệ cầu Hàm Luông, chúng tôi ra về nhưng không quên ngoảnh lại, để một lần nữa được ngắm chiếc cầu Hàm Luông đang hiện dần ra, vững chãi, bề thế. Bên dưới cầu, phía bờ sông thuộc thị xã Bến Tre, một tổ cảnh sát đang xuống ca nô, bắt đầu một ca tuần tra mới vì sự bình yên của một công trình.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích