|
Cô Phạm Thu Thủy tại buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Người tốt việc tốt - quí IV, năm 2011. |
Tối 16-11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Người tốt việc tốt - quí IV, năm 2011 do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức. Tại đây, hai gương mặt có nhiều thành tích trong học tập và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà đã được giới thiệu đến công chúng. Đó là cô Phạm Thu Thủy, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Định Hòa (xã Long Hòa - Bình Đại) và em Tống Viết Minh Huấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Văn Trị (Giồng Trôm), một học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hai nhân vật đã gửi đến công chúng những câu chuyện về tấm gương vượt khó và sự nỗ lực trong sự nghiệp trồng người.
Trong phong trào hoạt động Đội tại Bến Tre, hầu như ai cũng biết đến cô giáo Phạm Thu Thủy - một Tổng phụ trách Đội giỏi, tận tụy với nghề. Ấn tượng đầu tiên khi trò chuyện với cô là sự thân thiện, hòa đồng và nhiệt tình khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Có lẽ vì thế mà cô Thủy được nhiều học trò yêu mến, gần gũi, xem cô không chỉ như người thầy mà còn là người bạn, người chị trong gia đình. Trong 23 năm làm Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Định Hòa, cô Thủy đã đạt được nhiều giải thưởng, bằng khen như: Huân chương Lao động hạng III, giải thưởng Cánh én hồng năm 2011 của Hội đồng Đội Trung ương và nhiều danh hiệu, huy chương khác.
Em Tống Viết Minh Huấn (bên trái).
Đến giao lưu tại buổi sinh hoạt, cô Phạm Thu Thủy đã chia sẻ những kinh nghiệm quí báu của mình trong ngần ấy năm công tác. Vốn là giáo viên môn toán lại được giao nhiệm vụ phụ trách Đội - một nhiệm vụ không đúng chuyên môn, dù rất bỡ ngỡ và lo lắng nhưng với lòng yêu nghề mến trẻ, cô đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhấn mạnh vai trò của giáo viên Tổng phụ trách Đội, cô Phạm Thu Thủy cho biết: “Giáo viên Tổng phụ trách Đội là người có vai trò vô cùng quan trọng, là người dạy chữ - dạy nghề - dạy người. Qua các sinh hoạt của trường, giáo viên phụ trách Đội phát hiện năng khiếu của học sinh và đưa vào những câu lạc bộ năng khiếu của trường nhằm giúp các em phát triển sở trường của mình - đó là dạy nghề. Thầy cô vừa là người thầy mẫu mực vừa là người anh chị quí mến để các em tâm tình, qua đó kịp thời giúp đỡ các em qua lúc khó khăn - đó là dạy người…”. Theo cô Thủy, để trở thành một Tổng phụ trách Đội giỏi, người làm công tác này phải chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch cho các phong trào tại trường, luôn có sự sáng tạo trong mọi hoạt động, tìm ra nhiều mô hình hoạt động Đội để các em ham thích tham gia. Đồng thời, tham mưu đề xuất với nhà trường, các lực lượng xã hội khác quan tâm chăm sóc các em thiếu nhi… Ngoài ra, để hiểu và hòa nhập với học trò của mình cô đã cùng hát, cùng múa, cùng chơi với các em. Nhờ đó, nhiều thế hệ học trò đã gặt hái thành công, điển hình là Nguyễn Thị Quỳnh Giao, từng đoạt danh hiệu Người đẹp xứ dừa, giải Én vàng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Nhân vật thứ hai trong buổi giao lưu câu lạc bộ Người tốt việc tốt là em Tống Viết Minh Huấn, một học sinh giỏi có tinh thần vượt khó và tấm lòng hiếu thảo. Hoàn cảnh gia đình Huấn rất khó khăn, cha là cán bộ công an xã Châu Bình (Giồng Trôm), mẹ ở nhà làm thuê thu nhập không ổn định. Cả gia đình 4 nhân khẩu chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người cha. Nhà cách trường gần 15km, ngày nào Huấn cũng đạp xe đến trường, có ngày em phải đi đến 4 lần. Tranh thủ thời gian rảnh, Huấn còn giúp mẹ công việc gia đình, đi bắt cá để bữa cơm gia đình bớt kham khổ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng Tống Viết Minh Huấn không ngừng vươn lên trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, là thành viên Đội Toán của Trường THPT Phan Văn Trị. Huấn chia sẻ động lực để em cố gắng học tập chính là mong muốn sau này có một nghề nghiệp ổn định để cha mẹ đỡ vất vả. Chia sẻ bí quyết học giỏi môn Toán, Huấn nói, ngoài việc tập trung nghe giảng bài còn phải nắm vững lý thuyết và giải bài tập thật nhiều, đồng thời sưu tầm thêm kiến thức từ thầy cô, sách tham khảo… Ước mơ của cậu học trò nghèo hiếu học là được nối gót cha trở thành chiến sĩ công an. Tại buổi giao lưu, Huấn đã được các nhà hảo tâm trao tặng số tiền hơn 13 triệu đồng để giúp em vượt qua cảnh khó khăn, có điều kiện thực hiện ước mơ của mình.