Những tấm lòng cao cả

30/09/2007 - 16:00
Đoàn cứu trợ của nhân dân phường Cái Khê, Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Lê Thị Dung

Công việc cứu hộ, cứu nạn đã sang ngày thứ tư, hy vọng tìm thấy người còn sống mỏng dần theo thời gian. Bốn ngày bám ở hiện trường, chúng tôi được chứng kiến nhiều cung bậc tình cảm con người dành cho nhau trong cơn hoạn nạn, làm vợi bớt những đau thương, mất mát khôn cùng.

Trạm từ thiện dã chiến

Nằm cạnh những căn lều bạt dành để cấp cứu, chăm sóc nạn nhân có một căn lều lúc nào cũng chứa đầy đồ ăn, thức uống do một nhóm người trông coi. Bất kể ai, dù họ là phóng viên, người nhà nạn nhân, người tham gia cứu hộ hay anh chạy xe ôm, chị chèo xuồng... đều có quyền sử dụng miễn phí bất cứ thứ gì có trong căn lều đó. Hỏi chuyện một nhóm phụ nữ đang đứng xếp lại mấy món đồ mới, họ cho biết đây là trạm phục vụ miễn phí của bà con bên TP Cần Thơ. Chị Hồng chủ sạp trái cây ở 19/4 Trương Ðịnh (Cần Thơ) nói với chúng tôi trong bùi ngùi:

- Nghe tin sập cầu, nhiều người bị tai nạn, chị em tụi tui rủ nhau quyên góp tiền bạc, đồ ăn, thức uống mang qua để mấy anh cứu hộ có thêm sức khỏe cứu người ta ra cho mau. Tụi tui ở đây từ hồi đầu đến giờ à!

- Chị qua đây lo việc cứu người, sạp trái cây ở nhà ai lo?

- Có ông xã coi giùm rồi. Ổng bảo bà cứ đi lo đồ ăn thức uống cho người ta đi, tui lo được, chừng nào cứu hết người bà mới được về.

Còn chị Hồng ở 36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì nhẹ nhàng nói:

- Lúc xảy chuyện, chị em tui qua liền bởi nghĩ người ta mải lo cứu người, chuyện ăn uống chắc không kịp để ý tới. Mình lo giùm chuyện nhỏ để người ta lo việc lớn.

Bốn ngày qua, mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa sáu, bảy trăm hộp cơm được các chị nấu sẵn ở bờ bắc Cần Thơ rồi dùng xuồng chở qua bờ nam sông Hậu đất Vĩnh Long. Kèm theo đó là hàng trăm thùng nước uống đóng chai, hàng trăm giỏ trái cây, bánh mì, mùng mền được các bà, các mẹ, các chị, ở tất cả các phố, phường trong TP Cần Thơ bỏ tiền  ra mua rồi  mang sang phục vụ người nhà nạn nhân và đội quân cứu hộ.

Ở căn lều đó, tôi còn được gặp anh Lê Tân Trí Dũng chủ doanh nghiệp Phú Hòa; chị Nguyễn Thị Dung, ở 15  Trần Hưng Ðạo; rồi em Nguyễn Thái Học "đi theo để khuân đồ cho các dì làm việc thiện" và rất nhiều người khác nữa. Tất cả cùng chung tâm nguyện "góp chút gì đó để đỡ người ta trong hoạn nạn. Chớ tụi tui với họ đâu có quen biết gì nhau" như lời chị Dung nói.

Mấy ngày qua, "trạm từ thiện dã chiến" đó đã trở thành bếp ăn cho tất cả những ai có mặt tại hiện trường, góp phần giải quyết khó khăn trong "khâu hậu cần" cho công cuộc cứu hộ.

Theo Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích