 |
Anh Nguyễn Ngọc Phúc (phải) tặng hoa cho thầy giáo cũ. Ảnh: A.N |
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)- ngày tết thầy cô, ngày mà tất cả học trò trên khắp mọi miền đất nước lại có dịp bày tỏ lòng tri ân và tôn kính với những người đã từng dìu dắt mình suốt quãng đường áo trắng. Món quà nào đây? Một đóa hoa, một món quà nhỏ xinh hay chỉ là một tấm lòng, một phút nhớ về những thầy cô giáo cũ…
Phạm Thị Kim Ngân, học sinh lớp 7/4 trường THCS Tân Thạch-Châu Thành:
Ngay từ đầu tháng 11, chúng em đã cùng lập kế hoạch tiết kiệm để gây quỹ lớp, lựa mua những bông hoa tươi thắm nhất dành tặng cho thầy cô nhân ngày 20-11, bày tỏ tấm lòng của chúng em đối với thầy cô. Ở một số lớp, các bạn cắm thành những chậu hoa thật đẹp hay thiết kế những tấm thiệp hoa với những lời chúc tốt đẹp rồi gửi tặng đến thầy cô giáo của mình.
Thạch Quế Phương, học sinh lớp 9/5 trường THCS Thị trấn 1, Mỏ Cày Nam:
Em rất thích tham gia làm báo tường, đó là dịp để chúng em bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình đối với thầy cô hay đó là những lời xin lỗi vì có những lúc chúng em đã làm thầy cô buồn lòng (còn có bạn không thuộc bài, không lễ phép)… Bằng những bài thơ, bài cảm nghĩ, chúng em muốn gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tăng Công Hảo, học sinh lớp 12 Chuyên toán trường THPT Chuyên Bến Tre:
Với mỗi học trò, việc thể hiện tình cảm với thầy cô nhân ngày Nhà giáo là một nghĩa cử đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những món quà chứa chan tình cảm đó, em nghĩ một việc thiết thực cũng cần quan tâm là mỗi bạn học sinh cần nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống. Những kết quả tốt đẹp trong học tập của mỗi học sinh sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với thầy cô.

Em Tăng Công Hảo - học sinh lớp 12 chuyên toán trường chuyên Bến Tre - 11 năm liền là học sinh giỏi. Ảnh: A.N
Anh Nguyễn Ngọc Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Phú Đức TP.HCM, cựu học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh, Giồng Trôm:
Tôi là một trong những thế hệ đã rời xa trường lớp, trưởng thành bước ra lập nghiệp ngoài xã hội, thế nhưng mỗi năm đến dịp lễ mừng ngày tết thầy cô, tôi lại sắp xếp công việc về thăm trường cũ. Sự đóng góp nho nhỏ của tôi để giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học cũng là một việc cần làm như một sự đền đáp công ơn thầy cũ, trường xưa.
Có thể nói, dù là món quà gì đi nữa, việc tôn kính thầy cô, tri ân bằng cả trái tim của mình và mãi mãi dù đi đâu, làm gì cũng không bao giờ quên công ơn ấy, đó chính là tấm lòng tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn mà người học trò luôn cần phải có.