 |
Sinh viên Mỹ vận chuyển vật tư xây nhà tình thương. Ảnh: A.NG |
Chiến dịch Mùa hè xanh bước vào giai đoạn rộn rã, các chiến sĩ tình nguyện đang thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa cho xã hội. Trong số đó, có cả sinh viên ngoài nước - những trái tim đến từ đất Mỹ xa xôi. Các bạn mang thiện chí, tình cảm và lòng nhiệt thành của mình cùng lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương hoạt động tình nguyện tại quê hương anh hùng Định Thủy (Mỏ Cày Nam) trong một tháng hè (từ ngày 7-7 đến 7-8-2010).
Tất bật mỗi ngày…
Công việc được hoạch định và tiến hành kể từ ngày ra quân, 20 sinh viên tình nguyện đóng quân tại xã Định Thủy (có 10 sinh viên Mỹ và 10 sinh viên các trường đại học: Ngoại Thương, Kinh tế, Hoa Sen TP.HCM) đã bắt tay ngay vào việc với tinh thần hăng hái, nhiệt tình bất kể trời nắng hay mưa. Anh Đặng Trần Ngọc Ngân - trưởng nhóm cho biết, trong 30 ngày hoạt động, nhóm sẽ phối hợp địa phương xây dựng 2 căn nhà tình thương (trị giá 15 triệu đồng/căn); dạy học và sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức chạy việt dã vì trẻ em nghèo; giao lưu văn nghệ, gặp gỡ Hội Cựu chiến binh xã.
Theo chân nhóm tình nguyện đến nơi làm việc, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc rất tất bật của từng thành viên trong nhóm. Những đôi tay trắng trẻo không ngại khó xếp từng viên gạch lên xe thồ, rồi người kéo, người đẩy về địa điểm xây dựng nhà (vì nhà cách xa đường lộ chính của xã). Nắng về trưa nóng hẳn lên, lưng áo các chiến sĩ đẫm ướt mồ hôi. Dù vậy, tiếng cười vẫn rôm rả. Kristie Vu (sinh viên Mỹ) bộc bạch: “Mình về đây lần đầu, thấy Bến Tre rất đẹp, nét đẹp của thiên nhiên, đâu đâu cũng là vườn cây mát rượi, yên bình, không ồn ào như các thành phố lớn. Mình rất vui khi tham gia chiến dịch. Công việc không có gì nặng nhọc nên mình không mệt nhiều”. Còn Anthony Insup (sinh viên Mỹ gốc Hàn Quốc) cho biết: “Lần thứ hai mình tham gia chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia ở Việt Nam. Mình nghĩ, thật là vui khi được giúp đỡ một ai đó, làm việc gì đó có ích cho mọi người, hoạt động tình nguyện vì thế cũng trở nên ý nghĩa hơn. Người dân ở đây rất thân thiện và dễ mến, chắc chắn tôi sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây và sẽ kể cho bạn bè tôi nghe khi về nước”.
Hơn 120 học sinh cấp I và II của xã Định Thủy đã tham gia học các lớp: tiếng Anh, khoa học, thể dục do các bạn sinh viên Mỹ trực tiếp đứng lớp dưới sự hỗ trợ của các bạn sinh viên Việt Nam. Chương trình học được thiết kế khá bài bản, có các học cụ trực quan, đưa ra nhiều ví dụ để các em học sinh nắm rõ hơn. Kết thúc mỗi buổi học, các em học sinh được ôn lại kiến thức, được phát biểu những suy nghĩ, thắc mắc của mình, vì thế, các buổi học luôn sôi động và hiệu quả. Em Trần Thoại My - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Định Thủy vui vẻ nói: “Nhà em ở ấp Hòa Phú 1, phải đạp xe khoảng hơn 20 phút mới tới trường, nhưng ngày nào em cũng đến học. Em thấy học ở đây rất vui, được trau dồi nhiều kiến thức về ngoại ngữ”.
Nghĩa tình lưu lại
Căn nhà của bà Huỳnh Thị Nhường (ấp Thanh Thủy) là một trong số hai căn nhà tình thương mà nhóm sinh viên tình nguyện chung tay xây tặng, nay đã bắt đầu “ra dáng”. Không bao lâu nữa, niềm ước mơ lớn nhất đời bà cụ gần 80 tuổi này trở thành hiện thực. Đó là một căn nhà mới để che mưa tránh nắng. Đưa tay quấn lại chiếc khăn choàng trên đầu, miệng cười móm mém, bà Nhường bộc bạch: “Cất được cái nhà tui mừng lắm đó mấy cô, hồi nào giờ nghèo quá có dám nghĩ tới cái nhà như vầy đâu!”. Dẫu biết rằng, nếu không có các chiến sĩ Mùa hè xanh thì bà vẫn sẽ được địa phương vận động hỗ trợ cất nhà mới thay cho căn nhà xiêu vẹo, dột nát trước kia, nhưng có các chiến sĩ thì niềm mong ước của bà đã được đến sớm hơn. Và hơn thế nữa, ngôi nhà ấy lại càng thấm đẫm nghĩa tình hơn khi được xây bởi những bàn tay tình nguyện. Bạn Nguyễn Quang Huy - Trưởng nhóm xây nhà cho biết: “Khi tham gia chiến dịch, tụi mình quyết tâm làm hết mình. Đã nói tình nguyện thì không ngại khó, vất vả để hoàn thành công trình một cách tốt nhất. Người dân địa phương rất nhiệt tình giúp đỡ đoàn nên tình cảm càng thấm thiết hơn. Mình nghĩ, khi kết thúc chiến dịch và rời khỏi đây, mình sẽ mang về rất nhiều kỷ niệm đẹp”.
Đánh giá về hoạt động của các chiến sĩ, Chủ tịch UBND xã Định Thủy Nguyễn Văn Rồi cho biết: “Đoàn tình nguyện đã và đang thực hiện nhiều phần việc, công trình thiết thực cho địa phương, điểm nhấn là cùng lực lượng đối ứng xây tặng địa phương 2 căn nhà tình thương theo diện 167. Chúng tôi ghi nhận những tình cảm, đóng góp của các chiến sĩ tình nguyện. Đó sẽ là dấu ấn đẹp để lại trong lòng mọi người sau mùa chiến dịch”.