 |
Ông Nguyễn Thái Xây thăm hỏi mẹ Phạm Thị Mão 96 tuổi. |
Cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Đồng Khởi là sự chung tay đồng cam cộng khổ của toàn quân dân Bến Tre, trong đó, không thể không kể đến sự đóng góp của đội Biệt động Thị xã- một trong những đội quân tinh nhuệ, nòng cốt của tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến. Bên cạnh đó, có cả những gia đình đã chịu nhiều mất mát hy sinh để chở che cho bộ đội hoạt động.
Ngày 2- 9- 2008, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị, Đại tá Lê Giang, Nguyễn Thái Xây - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng một số đồng đội cũ của đội Biệt động Thị xã đã có chuyến về nguồn tại xã Bình Phú (thị xã Bến Tre) thăm và tặng quà các gia đình đã có công ngày trước. Cuộc gặp gỡ giữa các gia đình và những người trong đội đã ôn lại kỷ niệm một thời gian khổ, thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân.
Chưa đến 7 giờ sáng, mọi người đã có mặt đông đủ, những mái tóc hoa râm vẫn mang theo bên mình những nụ cười tươi ẩn chứa niềm háo hức mong chờ phút tao ngộ hôm nay. Điểm đến đầu tiên của đoàn là viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Kính cẩn nghiêng mình dâng vòng hoa tưởng nhớ, những đôi mắt in dấu chân chim không giấu được nỗi niềm, ngấn nước. Bởi, đó chính là anh, là em, là những người đã từng chia những bữa cơm, hát cùng bài hát, chung một con đường và duy nhất lý tưởng: chiến đấu. Và bây giờ, trong nắng ấm, những nén hương mang nặng nghĩa tình đồng đội, ơn bậc anh hùng lại được thắp lên nghi ngút. Những người đã khuất: Thiếu tướng Trần Minh Tích, Đại tá Trần Thanh Khiết, anh hùng Nguyễn Thanh Trà, đồng chí Đặng Quang Ngọc… Hàng tên trên những tấm bia mang cả dáng dấp thân quen mà những đồng chí năm xưa đang hiện hữu hôm nay không thể nào quên được.
Trời lất phất mưa, đoàn người hướng về đền thờ xã Bình Phú, thẳng bước. Tại đây, trong hơn 70 liệt sĩ của xã có cả những người cán bộ đội biệt động đến và nằm lại trên mảnh đất này hy sinh cho ngày giải phóng. Mưa mỗi lúc nặng hạt hơn, đoạn đường vườn khúc khuỷu, đất bùn khá trơn và lầy lội. Và có lẽ, phút gặp gỡ các gia đình là tâm điểm chờ đợi của mọi người. Đoàn vẫn đi trong tiếng nói cười rộn rã. Nắm tay mẹ Mai Thị Thư (98 tuổi), người con năm xưa đã từng bên cạnh mẹ, nay là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thái Xây nhẹ nhàng thăm hỏi từng lời. Đôi bàn tay gầy guộc của mẹ đã từng chăm từng miếng cơm, ngụm nước cho bộ đội ngày ấy nay vẫn tìm nắm lại, móm mém cười khi nhận ra những người con không sinh nhưng nặng nghĩa cưu mang đang ngồi bên mẹ. Người con trai duy nhất của mẹ chiến đấu cùng các anh và hy sinh khi tuổi đời đang son trẻ. Hiện nay, người con gái út Đinh Thị Chương vẫn ngày đêm phụng dưỡng mẹ. Và mỗi điểm ghé qua là kỷ niệm lại ùa về, sợi dây nghĩa tình lại thắt chặt bền thêm: gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Cầm, mẹ Phạm Thị Mão có 2 con là liệt sĩ, thương binh Lê Văn Tấn, gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Hằng (nữ y tá quân y đã hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi)…
Quá khứ ngày một lùi xa, nhưng ký ức, tình yêu và ân nghĩa cưu mang của các mẹ, các chị mãi mãi khắc ghi, nằm yên một góc của trái tim người trong cuộc. Và nh