Niềm vui từ những chiếc máy tính

14/03/2008 - 09:42
Các bạn đoàn viên trong xã làm quen với máy tính. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Tiếng nói, tiếng cười rộn rã vang lên trong một căn phòng không mấy rộng, nếu không muốn nói là có phần nhỏ hẹp, mà điều đó không là vấn đề trong lúc này nữa, vì giờ đây, những chiếc máy tính đã làm các bạn đoàn viên của xã Châu Hòa (Giồng Trôm) tràn ngập trong niềm vui, niềm mong ước bấy lâu.

Nhận thấy sự cấp thiết về nhu cầu học vi tính và truy cập thông tin từ internet của các bạn đoàn viên các xã vùng sâu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã vận động các nguồn lực thực hiện kịp thời nhu cầu ấy. Ngày 26-2-2008, một điểm truy cập internet miễn phí đầu tiên dành cho các bạn đoàn viên đã ra đời ởø xã Châu Hòa (Giồng Trôm). Chỉ vỏn vẹn 4 chiếc máy trong một căn phòng nhỏ (mượn tạm điểm giao dịch của ngân hàng) đặt trong khuôn viên của UBND xã, mà nó đã trở thành điểm “nóng” nhộn nhịp hẳn lên, thu hút sự chú ý đông đảo của các bạn đoàn viên xã nhà. Bởi, tiếp cận với máy tính là điều còn khá mới đối với các bạn ở đây. “Hồi đó giờ, em đâu được học vi tính”- Bạn Ngọc Trâm, học sinh lớp 93 Trường THCS Châu Hòa bộc bạch. Vì điều kiện, không phải chỉ riêng Ngọc Trâm mà hầu như  rất nhiều bạn ở đây chưa từng được gõ vào bàn phím, chưa từng được nhấp chuột – dù chỉ một lần thôi. “Em sẽ tới đây học mỗi ngày luôn” –bạn Mỹ Dung nói. Từng ngón tay xinh xinh tìm kiếm từng chữ trên bàn phím theo sự chỉ dẫn của các anh, chị phụ trách, và khi câu thơ: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ” của Hàn Mặc Tử hiển hiện lên màn hình thì những tiếng cười sung sướng lại vang lên rộn rã cả gian phòng. Và ở đằng kia trong trẻo tiếng gọi anh phụ trách: “Anh ơi, em muốn xem báo, mình làm gì hả anh?”, “Anh ơi, mình viết chữ hoa thì sao hả anh?”...Cả không gian nhộn nhịp như ngày Tết. Bí thư Xã Đoàn Châu Hòa Nguyễn Văn Thành (là người phụ trách tạm thời ở đây) tươi cười: “Nhìn thấy các bạn đoàn viên xã nhà đến đây tìm hiểu, học tập đông đúc thế này, tuy hơi mệt nhưng mình rất vui. Mai mốt các bạn tiến bộ hơn mình cho xem!”. Một số bạn nhà ở xa điểm truy cập, phải đạp xe đến cực lắm nhưng rất hồ hởi và như muốn kéo thời gian chậm lại để các bạn được học nhiều hơn chút nữa.

 

Vì là nơi đầu tiên làm thí điểm về mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật của Tỉnh Đoàn nên vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể nói đây là một bước ngoặt lớn đánh dấu cho sự trưởng thành của Đoàn cơ sở. Và rồi đây, sẽ có nhiều và thật nhiều những điểm truy cập internet dành cho đoàn viên cơ sở ra đời, phát triển.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN