Nỗi nhớ hình cánh sóng
Phía biển Đông dạt dào
Nhưng chẳng hiểu vì sao?
Luôn cựa mình trăn trở
Có nhiều đêm không ngủ
Thao thức nhớ Trường Sa
Tiếng sóng rì rầm vọng
Nỗi đau phía Hoàng Sa
Xin gửi lời yêu thương
Đến trùng khơi biển đảo
Vẫn ngày đêm thầm bảo
Anh lo chí trai hùng!
Biển Đông giữa muôn trùng
Nồng say từng hơi thở
Mà sao lòng nhung nhớ
Phía đất liền bao dung
Có người vợ thủy chung
Ở quê nhà mong đợi
Một mùa hè sắp tới
Con đùa vui tháng ngày
Ôm súng chặt trong tay
Ngày đêm đứng canh giữ
Giữa trùng khơi sóng dữ
Vẫn trọn đời yêu thương
Biển trời của quê hương
Linh thiêng từng bờ cõi
Bốn ngàn năm lịch sử
Khắc ghi mãi trong lòng.