Ông Hai mắt kính

08/09/2009 - 13:05
Ông Nguyễn Văn Danh. Ảnh: B.Tr

Tổ 12, ấp Bình Thành, xã Bình Phú (thành phố Bến Tre) là nơi cư trú và sinh sống của khoảng 40 hộ gia đình với 142 nhân khẩu. Cư dân trong tổ gồm nhiều thành phần: cán bộ hưu trí, công nhân viên chức Nhà nước, học sinh, người buôn bán… Và cũng chính nơi đây, có một người hơn 10 năm “gõ cửa từng nhà” với những việc làm “không tên” mang ý nghĩa thiết thực. Đó chính là tổ trưởng tổ nhân dân tự quản (NDTQ), Nguyễn Văn Danh (1928), hay người ta thường gọi ông Hai mắt kính.

Từ khi tổ NDTQ còn mang tên tổ an ninh nhân dân, ông Hai đã được người dân nơi đây bầu làm tổ trưởng. Trải qua nhiều năm, không biết ông đã gõ cửa nhà người khác bao nhiêu lần để nhắc nhở sinh hoạt tổ, phổ biến những vấn đề xây dựng thiết chế gia đình văn hóa. Hoặc khi có người mới chuyển đến khu vực này định cư, xây nhà mới, ông cũng thăm hỏi, nhắc nhở để vật liệu sao cho không ảnh hưởng lối đi, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, giữ tình làng nghĩa xóm. Nhận điện thoại lúc nửa đêm báo những việc gây mất trật tự, ông cũng lặn lội đến tận nơi để hòa giải. Khi lo ngại khu vực nào đó có thể xảy ra sự cố mất an toàn, ông đến từng nhà nhắc nhở các gia đình lưu ý bảo vệ tài sản. Khi có chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, ông lại làm phát thanh viên đài tổ, phổ biến cặn kẽ. Ngoài ra, khoảng 50-60 cháu trong tổ 12 ông đều biết tên, luôn cho quà bánh, khen thuởng kịp thời những cháu ngoan, giỏi.
Mỗi tháng tổ sinh hoạt định kỳ vào ngày 21. Để chuẩn bị nội dung, ông cho biết: hàng ngày tôi xem chương trình thời sự đài truyền hình Việt Nam, Bến Tre. Tôi chọn những tin tức nổi bật để phổ biến cho bà con. Chẳng hạn, trong nước có sự kiện gì, mùa mưa dễ mắc các bệnh sốt xuất huyết, rồi bệnh cúm A/H1N1, cách phòng tránh… Chính vì thế dân trong tổ ít khi vắng họp. Ông Hai nói thêm: Đối với những người không họp tổ, tôi cũng đến từng nhà để nói lại cho họ nghe. Tôi thấy họ ai cũng thích thú, quan tâm. Bên cạnh những vấn đề xã hội, chủ trương xây dựng các thiết chế gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường, ông Hai còn sinh hoạt cách giáo dục con cái, cách nuôi dạy cũng như giáo dục con cái theo từng lứa tuổi, từ đó mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm dạy con với nhau.
Ngoài 80 tuổi, đặc biệt rất thích làm việc xã hội, ông Hai luôn gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau. Nổi bật ở đây, mọi người trong tổ luôn chia sẻ với nhau từng cọng rau, trái bầu, trái bí. Các cháu thiếu nhi chơi với nhau rất thân. Khoảng 5 năm trở lại đây, người địa phương không có mích lòng nhau. Về kinh nghiệm, ông Hai cho biết: trước nhất người tổ trưởng phải công tâm, công bằng và có lòng khoan dung. Phải gương mẫu, xây dựng tình đoàn kết, không để người ở lâu năm và người mới dọn đến mất đoàn kết. Sự dân chủ trong mọi hoạt động của tổ NDTQ luôn được đề cao, tình cảm của nhân dân trong tổ dân phố luôn ấm áp, đầy nghĩa tình. Ông Hai  nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của UBND xã, UBND Thị xã, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch. Và, ông là một trong hai gia đình tiêu biểu xuất sắc của thành phố Bến Tre.

Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích