World Cup 2022:

Osako lập công, Nhật Bản buộc Trung Quốc tiếp tục bại trận

08/09/2021 - 11:43

Bàn thắng duy nhất của Osako đã giúp cho Nhật Bản giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 trước Trung Quốc trong lượt trận thứ hai bảng B vòng loại World Cup 2022.

Để niềm tin không thêm một lần nữa trở nên lạc lõng sau khi nhận thất bại gây sốc trước Oman trên sân nhà, Nhật Bản chỉ còn cách phải thắng trước Trung Quốc. Cái cách mà đoàn quân của ông  Moriyasu nhập cuộc với lối chơi tấn công tổng lực đã thể hiện khát vọng giành trọn 3 điểm. Bên kia chiến tuyến, Trung Quốc cũng không muốn thêm một lần nữa trắng tay. Tuy nhiên, một điểm trước đối thủ mạnh như Nhật cũng đủ để thầy trò ông Li Tie hài lòng. Đó là lý do mà đội bóng này chọn lối chơi phòng ngự số đông để đối phó với Nhật.

Đã có lúc, Trung Quốc kéo nguyên đội hình về đứng trước khu vực 16m50. Ngay cả 2 tiền đạo Ai Kesen và Wu Lui cũng được yêu cầu lùi về án ngữ trước khung thành đội nhà. Trước “chiếc xe bus” nhiều tầng ấy, Nhật Bản đã thường xuyên rơi vào thế bế tắc, nhất là các miếng đánh trung lộ. Nhưng trước thử thách ấy, đội bóng số 1 châu Á trên BXH của FIFA đã đẩy mạnh triển khai nhiều pha bóng từ biên hơn để hy vọng tìm kiếm sự đột biến.

Quả nhiên, miếng đánh này đã phát huy tác dụng khi ở phút 40, Ito tung đường chuyền từ cánh phải để Osako thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Trung Quốc trước khi đệm bóng làm rung lưới khung thành của Trung Quốc để đưa đội nhà dẫn điểm. Trước đó nhưng nếu may mắn hơn, Nhật cũng đã có bàn thắng dẫn điểm ở phút 23 khi Kubo tung cú chéo góc khá hiểm, đưa bóng trúng cột dọc của khung thành đối phương. 

Chọn lối chơi “cố đấm ăn xôi” khi bố trí đội hình lùi sâu về bên phần sân nhà nên trong hiệp 1, đoàn quân của ông Li Tie gần như không có pha bóng nào tiếp cận khung thành của Nhật Bản. Thế nên, tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Phù tang sau 45 phút đầu tiên phản ánh đúng cục diện trên sân. 

Có bàn thắng dẫn điểm nên Nhật Bản chơi thoải mái hơn trong hiệp 2. Đoàn quân của ông Moriyasu không còn tạo áp lực lớn như trong nửa đầu của trận đấu. Nhưng Nhật Bản vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Bên kia chiến tuyến, Trung Quốc cũng buộc phải đẩy cao đội hình để thi đấu. Ở giữa hiệp 2, HLV Li Tie tung thêm 2 cầu thủ nhập tịch là Lou Goufu và A Lan để hy vọng tạo nên sự đột biến trên hàng công. 

Nhưng những sự điều chỉnh ấy giúp cho Trung Quốc chỉ tạo nên thế trận cân bằng hơn so với hiệp 1. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Li Tie không thể tạo được pha bóng nào thực sự nguy hiểm về phía cầu môn của Gonda khi lối chơi quá bế tắc, không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự kín kẽ của Nhật Bản.

Chung cuộc, Trung Quốc nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước Nhật Bản trong trận đấu ra sân với tư cách là chủ nhà dù phải thuê sân ở Qatar để tổ chức trận đấu. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đoàn quân ông Li Tie. Trong lúc đó, Nhật Bản đã ít nhiều trút bỏ được áp lực sau khi giành 3 điểm trọn vẹn. 

Đội hình thi đấu  

Trung Quốc: Yan Yuling, Li Ang (A Lan, 63’), Wang Shenchao, Zhang Lipeng (Zhu Chenjie, 5’), Guangtai, Wu Lei, Ai Kesen, Jin Jingdao (Hao Jumin, 63’), Wu Xi (Zhonggou, 83'), Yin Hongbo (Lou Goufu, 63’), Wang Gang.

Nhật Bản: Gonda, Yoshida, Muroya, Nagatomo (Ssaki, 88'), Endo, Shibasaki, Ito (Kamada, 76'), Osako, Tomiyasu, Takefusa, Furuhashi (Genki, 50’). 

* Ở trận đấu khác, từng thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-4 ở lượt đi, Hà Lan đã đòi được cả vốn lẫn lãi trong màn tái đấu khi vùi dập đối thủ với tỷ số đậm 6-1. Đây là trận đấu mà tiền đạo chủ lực Memphis Depay của đội chủ nhà có đến 3 lần ghi được tên mình lên bảng tỷ số.

Căn cứ vào những gì diễn ra ở trận lượt đi, chắc hẳn nhiều người đã kỳ vọng Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, tất cả đã việt vị khi Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là đội xếp thứ nhất ở bảng G lại tỏ ra quá bạc nhược trước Hà Lan. 

Ngay ở phút thứ nhất, họ đã để cho Hà Lan vượt lên từ một pha tấn công trung lộ chớp nhoáng. Nhận đường chuyền của Depay, tiền vệ Klaassen có pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc đưa bóng đập vào cột dọc trước khi chui vào lưới. Đến phút 16, tới lượt Klaassen đáp lễ Depay với pha chạm bóng tinh thế tạo điều kiện cho chân sút thuộc biên chế Barca thoát xuống tung cú đá cận chân đánh bại thủ hành Bijlow.

Sự khởi đầu như mơ giúp các cầu thủ Hà Lan càng đá càng hưng phấn. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra bị "cóng" và hầu như không biết phải làm thế nào để đưa bóng sang phần sân đối phương. Phút 38, Klaassen tiếp tục ghi dấu ấn khi kiếm về cho Oranje quả phạt đền, tạo điều kiện cho Depay nâng tỷ số lên thành 3-0 bằng cú đá 11m điệu nghệ kiểu panenka. 

Cơn ác mộng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa dừng lại khi đến phút 44 họ chỉ còn lại 10 người. Trong nỗ lực truy cản pha thoát xuống của Depay, trung vệ chủ chốt Soyuncu đã buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ 2. Đã bị dẫn 0-3 và còn chịu bất lợi về mặt quân số, Thổ Nhĩ Kỳ coi như đã đầu hàng ngay từ hiệp đấu đầu tiên.

Depay tỏa sáng với một cú hat-trick trong trận Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ

Depay tỏa sáng với một cú hat-trick trong trận Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ

Sau giờ nghỉ, Hà Lan với tâm lý thoải mái do hầu như không phải lo phòng ngự còn tạo ra sức ép khủng khiếp hơn. Phút 54, Berghuis có pha đưa bóng thuận lợi vào trong tạo điều kiện cho Depay đánh đầu cận thành mang về bàn thắng thứ 4 cho Hà Lan. Với pha làm bàn này, Depay đã có cú hat-trick đầu tiên trong màu áo ĐTQG.

Chưa dừng lại ở đó, ở các phút 80 và 90, 2 cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Til và Malen còn ghi thêm 2 bàn nữa cho Hà Lan bằng những cú đá quyết đoán. Vào thời điểm trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng gỡ lại được 1 bàn do công của Under sau pha phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ thành Bijlow và trung vệ Van Dijk, nhưng chừng đó là quá ít để họ có thể tránh được trận thua muối mặt.

Hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số giống với 1 set tennis, Hà Lan đã vượt qua chính đối thủ để chiếm ngôi số 1 bảng G. Sau 6 lượt trận, đội bóng của tân HLV Louis Van Gaal có được 13 điểm, nhiều hơn Thổ Nhĩ Kỳ số điểm tương đương với 2 trận hòa.

Đội hình thi đấu Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Lan: Bijlow, Dumfries (Rensch 71), de Vrij, van Dijk, Blind, Wijnaldum (Til 61), de Jong (Koopmeiners 46), Klaassen (Gravenberch 71), Berghuis, Depay, Bergwijn (Malen 61)

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir, Ayhan, Demiral, Soyuncu, Muldur, Under, Yokuslu (Yazici 90+1), Kokcu (Tufan 46), Karaman (Kabak 46), Calhanoglu (Dervisoglu 86), Yilmaz (Akturkoglu 65) 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN