Ở xã Tân Thiềng (Chợ Lách), cô bé Nguyễn Bích Trâm, sinh năm 1998 không xa lạ với nhiều người. Trâm bị vẹo cột sống từ nhỏ, nhưng học rất giỏi - em là học sinh giỏi 7 năm liền. Do gia đình em nghèo, mới đây, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh (Hội Bảo trợ) đã vận động giúp em chi phí phẫu thuật (khoảng 70 triệu đồng). Em là một trong 500 học sinh sẽ được Hội tặng một suất học bổng Nhân Thiện vào đầu năm học mới.
| Ngày 21-7-2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Nghĩa đã ký Quyết định số 1625 về việc cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Nhân Thiện thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh. |
Học bổng Nhân Thiện ra đời từ sự kế thừa Chương trình hỗ trợ học bổng trước đây của Hội Bảo trợ dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bỏ học. Mục tiêu của Hội Bảo trợ là thông qua sự hỗ trợ này, các em sẽ có cơ may vươn lên học chữ, học nghề để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai. Trong trái tim của những người làm công tác thiện nguyện, sự quan tâm chăm sóc cho những hoàn cảnh bất hạnh này không khác gì tình cảm họ dành cho con cháu ruột thịt. Ông Huỳnh Văn Cam, Chủ tịch Hội Bảo trợ chia sẻ, giúp trẻ bị tim bẩm sinh phẫu thuật là một chương trình trọng tâm của Hội. Trong gần 10 năm qua, Hội đã vận động kinh phí giúp trên 400 trẻ được mổ tim, để các em có một cuộc sống bình thường. Có được sức khỏe, việc học của các em không còn bị gián đoạn. Tuy nhiên, do gia cảnh của những em này đa số quá khó khăn, nên Hội quyết định sẽ đồng hành với các em trên con đường học vấn đến cùng.
Các em nhận học bổng lần này có thể hoàn cảnh khác nhau, nhưng ý chí vươn lên thì chỉ có một. Đến với từng mảnh đời, chúng tôi càng khâm phục nỗ lực vượt khó của các em. Đó là em Đỗ Minh Trí (Thạnh Phú), vừa được xét đặc cách vào Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Trí là cựu học sinh Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre. Em bị mù nhưng học rất giỏi. Đó là em Lê Thị Ngọc Quyền (Thạnh Phú) đang học Trường Cao đẳng Bến Tre. Quyền mồ côi mẹ, nhà nghèo, lại bị bệnh tim. Năm 2008, em được Hội Bảo trợ vận động chi phí mổ tim… Và, trước đây, cũng nhờ vào chương trình học bổng của Hội mà có nhiều em đã gặt hái kết quả học tập mỹ mãn, như em Nguyễn Minh Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, đang làm việc cho một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh; em Đỗ Tấn Khang (Chợ Lách) tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, hiện đang học thạc sĩ ở Úc; em Nguyễn Văn Rạng, đang du học ở Trung Quốc, là kỹ sư Xây dựng; em Lê Thị Thanh Thúy, học Trường Cao đẳng Trung ương 2, Khoa Giáo dục đặc biệt, đã xây dựng được một tổ ấm nhỏ… Ngoài giúp học chữ, Hội còn đặc biệt tạo điều kiện để các em thành thạo một nghề (thêu) từ sơ cấp đến nâng cao.
Thật là ý nghĩa khi trong “cuộc chiến” chống lại bệnh tật và nghịch cảnh, các em không hề đơn độc. Ông Huỳnh Văn Cam cho tôi xem danh sách các nhà tài trợ cho chương trình học bổng. Đúng là “đông tay vỗ nên kêu”. Nhiều cái tên quen thuộc với chương trình mổ tim bấy lâu nay đã không quản ngại ít nhiều sẵn sàng ủng hộ để xây dựng nguồn quỹ học bổng dồi dào, như Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tương tế Nghĩa trang Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt, tác giả Tâm Minh (ông Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy) mới đây đã ủng hộ trọn giải thưởng của mình từ cuộc thi viết văn bia liệt sĩ tỉnh Bến Tre (do UBND tỉnh tổ chức) cho Quỹ học bổng Nhân Thiện, sau khi ông đoạt giải nhất, trị giá 20 triệu đồng. Hay, có thầy giáo ở thành phố Bến Tre mang tiền phúng điếu người thân đến tặng cho quỹ học bổng. Danh sách các nhà tài trợ đến với Hội càng dài sẽ đồng nghĩa với việc một tương lai tươi sáng thêm rộng cửa đón các em - những người kém may mắn nhưng luôn khát khao được cống hiến cho xã hội.
| Mỗi suất học bổng dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và đại học ứng với các số tiền: 800 ngàn, 1 triệu, 1,2 triệu và 2 triệu đồng.
Học bổng Nhân Thiện sẽ được tổ chức trao tặng hàng năm và đột xuất (đối với những trường hợp quá ngặt nghèo). |