Pháp đánh bại Argentina, Uruguay hạ gục Bồ Đào Nha

01/07/2018 - 08:06

BDK.VN - Hậu vệ đội Uruguay hình thành nên những tảng đá lớn bảo vệ vững chắc khung thành. Cavani tỏa sáng giúp Uruguay hạ gục Bồ Đào Nha - một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2018 và là đương kim vô địch châu Âu. Uruguay gặp Pháp ở vòng tứ kết.

Mbappe ghi 2 bàn và tạo ra quả phạt đền cho Griezmann mở tỉ số. Ảnh: Reuters

Mbappe ghi 2 bàn và tạo ra quả phạt đền cho Griezmann mở tỉ số. Ảnh: Reuters

* Pháp - Argentina: 4-3

Giành chiến thắng 4-3 trong một trận cầu căng thẳng và kịch tính nhờ Mbappe bùng sáng, tuyển Pháp xuất sắc giành vé vào tứ kết World Cup 2018 một cách ngoạn mục

Liên tục dẫn trước rồi bị gỡ hòa trong thế trận được đánh giá là kịch tính nhất kể từ đầu giải đấu, tuyển Pháp khiến Argentina "ngậm đắng nuốt cay" rời giải đấu. Sự xuất sắc của tài năng trẻ Mbappe và các đồng đội làm cho Messi "tịt ngòi" và ôm hận.

Dù là đội bóng được đành giá "trên cơ" nhưng Pháp phải nhờ đến những sự tỏa sáng trong các tình huống cố định mới có thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Ở chiều ngược lại, hàng thủ Agentina thật sự mỏng manh trước hàng công tuyển Pháp.

Chiến thắng 4-3 trước Argentina, Pháp giành vé đầu tiên vào vòng tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là Uruguay - đánh bại Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu, HLV D.Deschamps cho rằng, Ronaldo của Brazil là mẫu tiền đạo rất, rất nhanh nhưng "tôi nghĩ Mbappe còn nhanh hơn". "Nhưng đừng so sánh một cầu thủ từng vô địch thế giới với một tiền đạo trẻ đầy tiềm năng và tài giỏi. Cậu ấy mới 19 tuổi và sẽ còn tiến bộ nhiều".

Bản thân của người hùng nước Pháp đêm 30-6 tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau Pele ghi 2 bàn trong một trận đấu vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng cần nhắc lại, Pele ở đẳng cấp khác hẳn, tôi chỉ vui khi được so sánh với những người giỏi. World Cup là cơ hội để mọi cầu thủ chứng tỏ mình và tôi vui khi được thể hiện năng lực tại đây". 

* Uruguay - Bồ Đào Nha: 2-1

Chiến thắng 2-1 nhờ công của Cavani trước Bồ Đào Nha vào rạng sáng ngày 1-7, Uruguay đã lọt vào vòng tứ kết để gặp Pháp.

Có khá nhiều sự thay đổi nhân sự so với trận hòa 1-1 trước Iran khi Ricardo Pereira thay Cedric và Bernardo Silva thế chỗ Andre Silva, Bồ Đào Nha cho thấy sự quyết tâm của họ trước Uruguay. 

Về phía Uruguay, họ chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất so với trận cuối vòng bảng khi Jose Gimenez lấy lại chỗ của Coates cho lần gặp thứ 3, và cũng là lần gặp nhau đầu tiên tại các kì World Cup của 2 đội. 

Đứng sau Harry Kane, C.Ronaldo hiện đang cùng với Romelu Lukaku (Bỉ) xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2018, khi có 4 bàn sau 3 trận. Nhưng trong lịch sử, CR7 chưa hề có được bàn thắng nào cho Bồ ở vòng đấu loại trực tiếp tại các kì World Cup.

Ngay khi vừa nhập cuộc 6 phút, cú sút xa ngay trước vòng cấm địa của Ronaldo, dù không ghi được bàn thắng cũng khiến các cổ động viên Bồ Đào Nha có mặt trên sân Fisht tràn đầy hi vọng. Tuy vậy, chỉ 1 phút sau đó, cú tạt bóng cực chuẩn của Suarez giúp Cavani dễ dàng hạ gục thủ thành Patricio đã khiến các cổ động viên Bồ Đào Nha bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cả 38 phút sau đó trong hiệp 1, CR7 cùng các đồng đội không có được bàn thắng gỡ hoà vào lưới Uruguay. 

Bàn thắng sớm ở phút thứ 7 của Cavani. Ảnh: Reuters

Bàn thắng sớm ở phút thứ 7 của Cavani. Ảnh: Reuters

Phải đến phút 55, trong một pha hãm thành, hậu vệ sinh năm 1983 Pepe đã lập công khi mang về bàn gỡ hoà cho Bồ Đào Nha, sau cú đánh đầu cận thành từ đường treo bóng của Guerreiro, hạ gục thủ môn Muslera.

Tuy nhiên, phút 62, thêm 1 lần nữa "El Matador" có được bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu, giúp Uruguay tiếp tục vượt lên Bồ Đào Nha. 

Chấn thương cổ chân khiến Cavani phải bị thay ra. Đây cũng là điều làm cho hàng tấn công của Uruguay bị giảm sức chiến đấu ở những phút còn lại. Tuy vậy, 2 bàn thắng của anh đã giúp Uruguay chiến thắng trước một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2018 và là đương kim vô địch châu Âu, giúp họ gặp Pháp ở vòng tứ kết. 

T. Quốc (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN