Ngày 13-12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc
lần thứ VI, với hơn 1.000 đại biểu, đại diện các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(GHPGVN) trong cả nước. Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V
và xây dựng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012); suy cử Ban
Thường trực Hội đồng Chứng minh và Ðức Pháp chủ; suy cử thành viên Hội đồng Trị
sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Ni
trưởng, Thượng tọa và Ni sư; tu chỉnh Hiến chương GHPGVN...
Với gần 2.000 năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo đã trải qua bao thăng trầm gắn bó
đồng hành cùng vận mệnh đất nước. Kể từ ngày thống nhất các tổ chức hệ phái
trong ngôi nhà chung GHPGVN, hơn 1-4 thế kỷ, trải qua 5 kỳ Đại hội; GHPGVN đã và
đang khẳng định vị thế của tôn giáo yêu hoà bình, gắn bó cùng dân tộc. Tháng
1-1980, Ban Vận động thống nhất Phật giáo thành lập gồm 23 thành viên thuộc 9 tổ
chức, hệ phái Phật giáo trong nước lúc bấy giờ. Ban Vận động đã hiệp thương với
lãnh đạo từng tổ chức, hệ phái để thống nhất về nguyên tắc tổ chức, soạn thảo
Hiến chương và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội thống nhất Phật giáo. Sau gần 2
năm vận động và chuẩn bị, Đại hội thống nhất Phật giáo diễn ra tại Hà Nội từ
ngày 4 - 7-11-1981 với 165 đại biểu đại diện cho 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo
gồm: Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (miền Bắc); Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất (miền Nam); Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh;
Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam (miền Nam); Giáo hội Tăng già nguyên thuỷ
Việt Nam (miền Nam); Hội đoàn kết sư sãi khu Tây Nam bộ; Giáo phái Khất sĩ Việt
Nam (miền Nam); Giáo phái Thiên Thai giáo Quán tông (miền Nam); Hội Phật học
Việt Nam (miền Nam). Đại hội đã quyết định hợp nhất thành một tổ chức Phật giáo
đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước với tên gọi là Giáo
hội Phật giáo Việt Nam.
Việc thống nhất Phật giáo đã tạo thuận lợi cho
việc quy tụ Tăng Ni, Phật tử. Khi mới thành lập, GHPGVN có gần 12.500 cơ sở thờ
tự với trên 20.000 chức sắc, nhà tu hành. Hiện nay với gần 15.000 cơ sở thờ tự,
40.000 chức sắc, nhà tu hành và hơn 10.000.000 tín đồ đã quy y. Có hệ thống đào
tạo tăng tài ở cả 3 miền. Trước 1981 Phật giáo Việt Nam chỉ có 1 Viện Đại học
Vạn Hạnh tại Tp Hồ Chí Minh đào tạo bậc Đại học và ít trường Trung cấp. Nay có 4
Học viện Phật giáo tại Tp.Hà Nội, Huế, Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Cần Thơ, 6 lớp Cao
đẳng, 31 trường Trung cấp Phật học, hàng trăm trường Phật học cơ sở ở nhiều tỉnh
thành; Tăng Ni có trình độ ngày càng cao, trước 1981 cả nước có hơn 10 Tiến sĩ
Phật học nay có gần 200 Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học đã và đang được đào tạo từ
nước ngoài và hàng vạn cử nhân đào tạo từ các học viện trong nước…Hiện nay Phật
giáo có một số tờ báo, tạp chí như: Tuần báo Giác Ngộ (Tp Hồ Chí Minh), Tạp chí
Nghiên cứư Phật học, Tạp chí Văn hoá Phật giáo. GHPGVN đã xây dựng và hoạt động
có hiệu quả 126 Tuệ Tĩnh đường, 115 phòng thuốc Y học cổ truyền, 1.500 lớp học
tình thương, 36 cơ sở nuôi dậy trẻ mồ côi khuyết tật, vận động cho hoạt động từ
thiện trên 200 tỉ đồng-năm ( 2004,2005, 2006) góp phần tích cực vào thực hiện
công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Việc thống nhất Phật giáo đã có ý nghĩa tích cực trong việc quy tụ đông
đảo Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, các Gia đình Phật tử vào GHPGVN. Có uy tín trên
trường quốc tế, Phật giáo các nước đánh giá cao Phật giáo Việt Nam. Hiện nay,
ngày càng nhi