 |
Huỳnh Phúc Vinh - đảng viên tình nguyện nhập ngũ chia tay cha trong ngày giao quân. Ảnh: PY |
Đốt than, mỗi tháng em có được khoảng trên 1 triệu, phụ mẹ trang trải gia đình. Đi nghĩa vụ rồi, ba mẹ và em trai chắc sẽ cực nhiều nhưng em đâu phải chỉ nghĩ riêng cho gia đình mình phải không?...” - Huỳnh Trúc Vinh cười thật hiền. Trong số 9 thanh niên nhập ngũ lần này của xã Phong Nẫm (Giồng Trôm) Trúc Vinh là đảng viên duy nhất. Vinh viết đơn tình nguyện phục vụ quân đội vì nghĩa vụ là lẽ đương nhiên, nhưng hơn tất cả chính là niềm đam mê. Cách nay hai năm, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vinh đăng ký thi vào Trường Sĩ quan lục quân II, chỉ vì “nghe mấy chú kể về bộ đội, thích lắm”. Sau một năm tạm hoãn để học nghề, lần này Vinh quyết tâm tình nguyện và sẽ đăng ký ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Trúc Vinh nói: “Cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành sĩ quan quân đội là không ngủ được”.
Hội trường UBND xã Phong Nẫm chiều ngày 3-3 không đông lắm nhưng thật ấm cúng và gần gũi. Một bà mẹ mân mê cổ áo quân phục lần đầu tiên con mặc, một người cha cứ chống nạnh nhìn con mình xỏ chân vô đôi giày nhỏ xíu. Bà Kim Anh, bà nội của Nguyễn Trường Lâm cứ vuốt đầu đứa cháu đích tôn: “Đi mạnh giỏi nghen con, mai mốt nội lên thăm”. Bà chia sẻ: “Ông nội nó là liệt sĩ. Ổng chết năm tui 29 tuổi. Một cây một trái, ba nó bây giờ cũng có mình nó. Nhưng không phải một mình mà ở nhà. Đi là đi nối nghiệp ông nội…”.
Trong số 9 thanh niên của xã nhập ngũ trong đợt này, đáng lưu ý có em Huỳnh Thanh Nhàn, sinh năm 1988-thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong ngành công an. Nhàn là đứa con lớn trong gia đình có bốn anh chị em. Hiện đang theo học năm thứ nhất Trường Cao đẳng Bến Tre, ngành kế toán. Khi biết huyện có chỉ tiêu cần tuyển 20 thanh niên vào ngành, Nhàn đã đem tâm sự và ước mơ ấp ủ từ lâu của mình ra trình bày với người cha, ông Huỳnh Văn Bưởi-thương binh 2/4, được người cha ủng hộ. Nhàn nhanh chóng làm đơn tình nguyện theo nguyện vọng và được Giám đốc Công an tỉnh chấp nhận. Ông Huỳnh Văn Bưởi tâm sự: Nhận được quyết định, gia đình rất vui mừng, bản thân gia đình hai bên nội, ngoại đều có truyền thống cách mạng, mấy chú, bác và cậu nó cũng từng là chiến sĩ công an. Nay nó cũng có nguyện vọng đi theo con đường này thì thật còn gì vui hơn. Mong sao, nó được trưởng thành, phấn đấu tốt để trở thành người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam…Riêng Nhàn cho biết: Em thật rất phấn khởi, vui mừng khi nhận được quyết định, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con đường phía trước mà em đã chọn…
Bạn Nguyễn Thị Phương - Bí thư Xã Đoàn nhận xét: Đa số các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều là những đoàn viên thanh niên ưu tú của xã (có một đảng viên), sau nhiều lần tiếp xúc cùng các bạn và gia đình, nguyện vọng của các bạn là muốn phục vụ lâu dài trong quân đội…
Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng ý chí quyết tâm