Khoảng 17 giờ 30 ngày 13-3-2017, chị Nguyễn Ngọc Cẩm (ấp Hòa Thạnh B, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) đi làm về nhà không thấy chồng đâu thì được bà Bé (mẹ chồng) cho biết anh Dương đã ra vườn.
Chị Cẩm đi tìm chồng
thì hốt hoảng khi thấy anh Dương nằm gần 2 gốc cây quýt trong trạng thái có một
đầu dây siết cổ, một đầu dây buộc vào đoạn cây cau. Chị Cẩm tri hô và được hàng
xóm tới cứu giúp nhưng anh Dương đã chết.
Người chết là anh Phan Văn Dương (sinh năm 1984), Chủ tịch
UBND xã Lương Hòa, vừa nhận chức vụ vào đầu quý III-2016, đã có vợ và 2 con
gái. Theo người thân của nạn nhân, gần đây anh Dương có biểu hiện buồn, có khả
năng do quẫn trí nên tìm đến cái chết.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.