Quyết tâm vượt qua căn bệnh máu không đông

25/11/2016 - 07:02

Trường Thịnh tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm kiểng lá giúp cha mẹ.

Đây là câu chuyện về trường hợp của em Nguyễn Trường Thịnh, sinh năm 1997, ở ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Trường Thịnh hiện là học sinh lớp 12A5, Trường THPT Trương Vĩnh Ký.

Trường Thịnh đạt học lực khá, giỏi từ lớp 1 đến lớp 11. Năm 2006, khi Thịnh thay răng thì cha mẹ em phát hiện em khó cầm máu hơn so với các trẻ khác. Thấy con mình cứ thay răng là chảy máu nhiều ngày nên cha mẹ Thịnh tìm bác sĩ để khám. Rồi bệnh mỗi ngày nặng thêm. Đến năm 2013 thì Thịnh bị liệt nửa người. Cha mẹ đưa Thịnh khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) mới biết nguyên nhân do chứng bệnh Hemophilia (máu không đông, còn gọi là máu loãng).

Thịnh cho biết, khi mang bệnh này em bị các triệu chứng: máu chảy khó cầm ở các vết thương; máu tụ ở khớp gối, khuỷu tay, cơ. Hiện nay em đã bị liệt nhẹ ở khớp gối chân trái, đi lại hạn chế.

Bà Võ Thị Loan (mẹ của Thịnh) rầu rĩ nói: “Năm 2013 là năm Thịnh bị bệnh rất nặng. Tiền trị bệnh đến giờ này còn thiếu nợ bà con gần 20 triệu đồng. Năm lớp 10 (năm học 2013-2014), cứ 1 tháng là hết 1 tuần Thịnh đi Bệnh viện Chợ Rẫy để trị bệnh nên thường xuyên chép bài của bạn để học. Do bệnh nên Thịnh xin nghỉ học, được nhà trường bảo lưu kết quả học tập. Năm học 2014-2015, Thịnh trở lại học lớp 10, đạt học sinh giỏi. Tôi mừng lắm, cố gắng làm thuê để nuôi con đi học. Đến năm lớp 11, bệnh lại tái phát, Thịnh phải đi trị bệnh, kết quả học lực còn loại khá”.

Tôi đến nhà thăm cũng gặp lúc Thịnh đang làm kiểng lá. Em nói: “Ngoài giờ học, em tranh thủ làm kiểng lá giúp cha mẹ kiếm tiền. Cha của em mắc bệnh lao (10 năm) bây giờ lao động nặng không nổi. Gia đình chỉ có 1 công đất, trừ nhà ở còn lại khoảng 850m2, mẹ em vừa làm kiểng lá, vừa làm thuê mỗi tháng được khoảng 2 triệu đồng để nuôi cả nhà. Bây giờ, ở nhà em uống thuốc Nam, khi nào đau nhức quá mới đi thành phố trị bệnh. Em cố gắng năm học lớp 12 này đạt loại giỏi để vào đại học”.

Nhiều bạn học chung với Thịnh năm lớp 10 (2013-2014) rất thương và hy vọng Thịnh sẽ vượt qua bệnh tật. “Lớp 10 năm đó, em là một trong những bạn chơi rất thân với Thịnh. Bạn ở lại lớp sau tụi em 1 năm học, tụi em buồn lắm. Bây giờ, Thịnh đang nỗ lực quyết tâm vào đại học, chúng em rất tin tưởng vào sức học của Thịnh” - em Đỗ Minh Tâm ở ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Cửu Long chia sẻ.

Nhiều thầy cô ở Trường THPT Trương Vĩnh Ký luôn động viên và dành những ưu ái về sách vở, học phí… giúp Thịnh vượt qua khó khăn. “Trường Thịnh là học sinh rất hiếu học, gia đình em thuộc hộ nghèo được UBND xã chứng nhận. Tôi rất xúc động vì mỗi sáng đến trường là thấy em ngồi ghế đá ở sân trường trước khoảng 20 phút vào giờ học; do đi lại rất khó khăn nên Thịnh phải dậy sớm để đến trường. Tôi rất quý, rất thương em, dù gia cảnh nghèo, bản thân đang bị bệnh, em quyết không bỏ học, học lực đạt khá giỏi. Gương học tập của Thịnh tôi thường xuyên kể lại cho các em khác trong trường phấn đấu noi theo”, thầy Nguyễn Công Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Vĩnh Ký bày tỏ.

“Bệnh Hemophilia rất ít xảy ra, nếu có thì nam chiếm tỷ lệ bệnh này nhiều hơn nữ. Người mắc bệnh này nếu có tiêm phòng cần tiêm dưới da, không nên tiêm bắp. Nên chọn nghề nghiệp không có nguy cơ gây thương tích; đi khám định kỳ để được tư vấn, điều trị dự phòng. Đối với bệnh nhân có di chứng như trường hợp của Trường Thịnh (biến dạng khớp, cứng khớp), cần phối hợp điều trị dự phòng, tập luyện, thích nghi để tránh teo cơ, bại liệt”.

(Bác sĩ Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế)

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN