Chelsea gần như đã có được vị trí thứ 3 trên BXH Premier League và không còn nhiều mục tiêu chiến đấu. Trong khi đó, Everton đang vùng vẫy trong khu vực xuống hạng.
Với đẳng cấp vượt trội, The Blues là những người giành quyền kiểm soát trận đấu. Trong hiệp 1, đội khách có tới 74% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ không tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm.
Theo thống kê, Chelsea chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm về phía khung thành của Jordan Pickford nhưng 2 lần đi không trúng đích và 1 lần bị chặn lại. Trong khi đó, Everton dù cầm bóng chỉ 26% nhưng lại có tới 5 pha dứt điểm (1 trúng đích, 3 ra ngoài và 1 bị chặn).
Ngay đầu hiệp 2, Everton đã bất ngờ có được bàn thắng. Azpilicueta có pha xử lý lỗi để cho các cầu thủ Everton cướp được bóng ngay trong vòng cấm. Richarlison sau đó có pha đệm lòng chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Chỉ sau đó vài phút, hàng thủ của Chelsea tiếp tục mắc sai lầm nhưng Mykolenko đã không thể tận dụng thành công.

Richarlison ghi bàn duy nhất trận Everton vs Chelsea ở phút 46
Bị dẫn bàn, Chelsea điên cuồng dâng lên tấn công. Tuy nhiên, họ đã vấp phải bức tường phòng ngự quá kiên cố của Everton. Phút 59, Mount tung ra cú dứt điểm đất đi trúng cột dọc. Sau đó, Azpilicueta đá bồi nhưng Pickford đã xuất sắc đẩy bóng. Chỉ 1 phút sau, thủ thành Pickford lại dùng mặt để chặn cú dứt điểm từ cự ly gần của Rudiger.
Những phút còn lại, cả hai đội đều có cơ hội để ghi bàn nhưng không đội nào có thể tận dụng thành công và không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Kết quả cuối cùng trận Everton vs Chelsea là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. 3 điểm từ trận đấu này giúp The Toffess sống lại hy vọng trụ hạng. Họ hiện đang có được 32 điểm sau 33 trận (đứng thứ 18), kém 2 đội đứng thứ 16 và 17 là Burley và Leeds đúng 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Everton: Pickford, Iwobi, Coleman, Mina, Holgate, Mykolenko, Gordon, Delph (Allan 71'), Doucoure, Gray (Alli 90'), Richarlison (Rondon 80')
Chelsea: Mendy, Azpilicueta (Pulisic 68'), Thiago Silva, Rudiger, James, Jorginho (Kovacic 46'), Loftus-Cheek, Alonso, Mount, Werner (Ziyech 69'), Havertz
* Ở trận đấu khác, cặp đôi tiền đạo Son Heung-min và Harry Kane đã cùng nhau ghi bàn ở trận Tottenham vs Leicester để giúp Gà trống có được chiến thắng 3-1.
Tottenham đang đứng thứ 5 với 2 điểm kém đội xếp thứ 4 là Arsenal. Đoàn quân của Antonio Conte rất quyết tâm có 3 điểm trước đội khách Leicester để tạm vượt mặt Pháo thủ.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm. Sau đó, Leicester dần tăng tốc và có những tình huống dứt điểm khá nguy hiểm của Ayoze Perez và Patson Daka.
Sau những phút bị đội khách ép sân, Tottenham dần lấy lại thế trận và tới phút 22, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt góc được thực hiện bởi Son Heung Min, Harry Kane băng vào đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Tottenham.

Kane mở tỷ số trận Tottenham vs Leicester ở phút 22
Bị dẫn bàn, Leicester đã đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ đã không thể thành công. Không chỉ có thế, suýt chút nữa Kane còn nhân đôi cách biệt cho Spurs nếu anh tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ đội khách. 1-0 là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Nhưng chỉ có một đội tận dụng được thành công các cơ hội và đó là đội chủ nhà Tottenham. Phút 60, sau khi nhận bóng từ Kulusevski, Son Heung Min xoay người dứt điểm kỹ thuật tung lưới Leicester, nâng tỷ số lên 2-0 cho Spurs.

Son Heung-min lập cú đúp giúp Tottenham có trọn 3 điểm
Có được 2 bàn thắng dẫn trước, Tottenham chủ động đá lùi sâu và chờ đợi các cơ hội phản công. Họ đã có khá nhiều tình huống có thể ghi thêm bàn thắng. Và rồi điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 79, Son Heung-min cứa lòng kỹ thuật ngoài vòng cấm địa nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Tottenham.
Phải đến những phút bù giờ, Leicester mới tìm được bàn thắng danh dự. Iheanacho ngoặt bóng qua một cầu thủ Tottenham trước khi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa đánh bại Lloris.
Kết quả cuối cùng trận Tottenham vs Leicester là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Gà trống có được 3 điểm quý giá trong cuộc chiến giành suất trong top 4.
Đội hình thi đấu
Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Emerson, Hojbjerg, Bentancur (Winks 82'), Sessegnon, Moura (Kulusevski 55'), Kane, Son Heung Min (Bergwijn 82')
Leicester: Schmeichel, Castagne, Soyuncu, Amartey, Thomas, Mendy, Soumare (Brunt 67'), Albrighton, Iheanacho, Perez (Tielemans 76'), Daka (Vardy 67')
Trọng Ân (tổng hợp)