Sống lại thời khắc 30-4 lịch sử

27/04/2015 - 07:16
Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng vinh dự Nhà nước mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện các mẹ được truy tặng danh hiệu. Ảnh: Thành Mãi

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, các chiến sĩ năm xưa - những người có công tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 trên địa bàn tỉnh - đã có cuộc hội ngộ và cùng nhau sống lại thời khắc lịch sử.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhớ, tự hào về những thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và đồng thời giáo dục tuổi trẻ hôm nay về truyền thống cách mạng với khí phách, trí tuệ và bản lĩnh của người cộng sản để vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mở đầu buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại khí thế hào hùng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ và nhân dân thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre) qua diễn văn khai mạc của đồng chí Trương Duy Hải - Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre. Năm xưa, thị xã Bến Tre là vùng địch hậu, là căn cứ đầu não của địch trong tỉnh, chiến sự luôn diễn ra trong thế giằng co. Địch quyết xóa hết cơ sở cách mạng, dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân thị xã Bến Tre nhưng lực lượng ta kiên trì bám trụ, giữ vững và phát triển cơ sở cách mạng, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, thực hiện phương châm tấn công địch bằng “hai chân”, “ba mũi giáp công” một cách chủ động, linh hoạt, gây nhiều tổn thất cho địch. Lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Bến Tre đã giành nhiều thắng lợi to lớn, góp phần đánh bại các chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ.

Trải qua 21 năm vừa xây dựng lực lượng, vừa chiến đấu và trưởng thành, cùng với tỉnh và cả nước, Đảng bộ, quân và dân thị xã Bến Tre đã đánh 4.367 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 18.672 tên Mỹ - ngụy, phá rã 414 toán phòng vệ dân sự, bắn hạ 9 máy bay, phá hủy nhiều khí tài của địch. Ghi nhận những chiến công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thị xã Bến Tre và các xã: Sơn Đông, Phú Hưng, Nhơn Thạnh, Bình Phú, Mỹ Thạnh An.

Giao lưu với những nhân chứng tham gia giải phóng thị xã Bến Tre
(nay là TP. Bến Tre) trong ngày 30-4 và 1-5-1975. Ảnh: T. Mãi

Chiến tranh đi qua, TP. Bến Tre có 1.561 chiến sĩ anh dũng hy sinh, có 286 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1.100 thương binh, 77 bệnh binh, cùng hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào có nhiều đóng góp xương máu, trí tuệ, công sức, của cải vật chất cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. 40 năm sau giải phóng, bằng ý chí và nghị lực vươn lên, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Buổi họp mặt càng ý nghĩa hơn khi các đại biểu được giao lưu với những người đã trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, chiến đấu trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thời cơ đã đến, ngày 9-4-1975, Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chỉ thị về “Khẩn trương tổ chức lực lượng chính trị, vũ trang với tốc độ, quy mô nhảy vọt, hình thành đội ngũ chặt chẽ, chớp thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn”, đồng chí Lê Thị Phú (còn gọi là Hai Tổng) là Bí thư Thị xã ủy lúc bấy giờ đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị, đề ra phương châm “ấp giải phóng ấp, xã giải phóng xã, thị xã tập trung giải phóng trung tâm thị xã”.

Là một trong những nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu, đồng chí Lê Thị Phú cho biết: Hội nghị được diễn ra trong 21 ngày và thường chỉ họp vào ban đêm, do ban ngày phải đối phó với giặc. Theo đó, nhiệm vụ lần này phải tập trung vào 3 việc trọng tâm, đó là: quyết tâm đánh sâu, đánh hiểm vào đồn địch, giành thắng lợi lớn; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, binh vận ở tất cả các khu trong nội ô và cơ sở; đánh vào các tuyến giao thông trọng yếu nhằm cản trở sự di chuyển của địch. Vào ngày 30-4-1975, tình hình lúc này rất sôi động, lực lượng của thị xã tập trung cao độ cho trận đánh lớn, nhân dân địa phương thì rất phấn khởi. Thời khắc lịch sử đã đến, rạng sáng 1-5-1975, hòa vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các cánh quân của thị xã Bến Tre đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị vũ trang tỉnh tiến công, tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn thị xã Bến Tre vào lúc 8 giờ ngày 1-5-1975.

Mỗi người đến dự buổi họp mặt với những cảm xúc khác nhau, nếu như những người chiến sĩ năm xưa muốn sống lại thời khắc lịch sử lúc bấy giờ thì thế hệ trẻ hôm nay lại háo hức để được gặp gỡ nhân chứng lịch sử, để được hiểu hơn và tự hào hơn về truyền thống cách mạng của quê hương Đồng khởi. Bạn Huỳnh Hoàng Nhựt - Bí thư Xã Đoàn Mỹ Thành (TP. Bến Tre) bày tỏ: “Đến với buổi họp mặt, trong tôi dâng trào cảm xúc như được sống lại khí thế hào hùng năm xưa. Qua những lời kể của các cô, chú là những người đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tôi rất đỗi tự hào về truyền thống cách mạng của cha ông. Tiếp nối truyền thống ấy trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức trẻ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bằng những việc làm thiết thực như: tích cực tham gia công trình thắp sáng nông thôn, nạo vét tuyến kênh và khai thông đường nước, chung tay góp sức xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, chỉnh trang đền thờ liệt sĩ của xã…; cùng với tuổi trẻ Mỹ Thành góp phần với chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị”.

Buổi họp mặt người có công tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 trên địa bàn tỉnh khép lại nhưng đã gợi mở cho mỗi đại biểu nhiều vấn đề cần suy nghĩ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay. Nghĩ về quá khứ hào hùng và những công lao, sự mất mát, hy sinh của lớp người đi trước để soi rọi chính mình ở hiện tại, để nhận diện rõ hơn giá trị của độc lập - tự do, cùng đoàn kết và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chiều 25-4-2015, UBND tỉnh phối hợp với UBND TP. Bến Tre long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015). Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo TP. Bến Tre và các xã, phường… đến dự.

Dịp này, UBND TP. Bến Tre tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 15 mẹ.

 

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN