Sống làm tướng chết thành thần

06/05/2014 - 18:27
Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời. Ảnh: Internet

Hôm nay ngày 7-5, cả dân tộc Việt Nam tự hào và nhắc nhớ với nhân loại về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 60 năm về trước, cũng vào ngày này, cả thế giới ngỡ ngàng bởi sự kiện: một dân tộc thuộc địa bé nhỏ đã đoàn kết, mưu trí đánh thắng kẻ thù xâm lược thuộc hàng bậc nhất thế giới.

Mãi mãi còn âm vang Điện Biên, âm vang niềm kiêu hãnh về lòng ái quốc, trí thông minh, tài thao lược quân sự và lòng quả cảm bền gan của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Nhắc đến sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” thì ai ai cũng hiểu đó là kết quả của đường lối chiến tranh nhân dân kết hợp binh vận tài tình của Đảng, Bác Hồ và phía sau là Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba, được tôn vinh là “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính tài mưu lược kế thừa đường lối chiến tranh nhân dân của cha ông được tích lũy qua hàng ngàn năm, chiến thuật quân sự “Dĩ bất biến ứng vạn biến” đã làm nên tên tuổi anh hùng Tướng Giáp.

Hôm bác Giáp mất, cả thế giới nghiêng mình tiếc thương bởi sự ra đi của một vị tướng “văn võ song toàn”. Đại tướng là vị tướng của nhân dân. Sẽ còn mãi hình ảnh hàng triệu người im lặng đứng bên nhau trong tiếc thương, thành kính tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Như người xưa nói: Đó là phúc của một gia đình, một dòng họ và của cả một dân tộc. Hôm nay, dẫu vị tướng bách niên không còn nữa, nhưng trong tâm trí người Việt nói chung, người dân xứ Dừa nói riêng vẫn còn đó, vẹn nguyên sự kính trọng, tri ân.

Người dân quê tôi luôn sống theo một đạo lý bất di bất dịch: uống nước nhớ nguồn, kính Tổ tiên ông bà, luôn tri ân công đức người có công với Dân với Nước. Các vị tướng giữa đời thường khi sống làm tướng, chết sẽ thành Thần trong lòng mỗi người dân.

Phong tục thờ cúng ông bà, Tổ tiên, anh hùng liệt sĩ đã là máu, là xương của người dân Việt. Nếu trước đây, trên bàn thờ của mỗi gia đình là di ảnh của ông bà, là Bác Hồ thì nay có thêm chân dung, di ảnh Tướng Giáp. Tướng Giáp trong lòng người dân quê tôi đã thành Thần.

Hoài An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN