Ngoại hạng Anh 2019/20:

Sterling lập hat-trick, Man City lần thứ 3 thắng 5-0, Thầy trò Lampard nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4

12/07/2020 - 08:05

Man City đã có trận thắng 5-0 lần thứ 3 kể từ sau khi Premier League trở lại sau dịch Covid-19. Raheem Sterling là ngôi sao sáng nhất với 1 cú hat-trick.

Do đã xây chắc vị trí thứ 2, Man City không còn mục tiêu cụ thể nào trong 4 vòng cuối của Premier League. Trong khi đó, Brighton thì chưa chắc chắn trụ hạng và vẫn cần tích lũy tối đa điểm số để tránh rơi vào “vùng nguy hiểm”. 

Với tính chất không mấy quan trọng của trận đấu, dễ hiểu khi HLV Pep Guardiola tiếp tục xoay vòng đội hình. Chỉ có 5 cầu thủ xuất phát ở trận thắng Newcastle 5-0 đá chính trước Brighton là Ederson, Rodri, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez cùng Gabriel Jesus. Bộ tứ vệ được thay mới hoàn toàn. Bernardo Silva và Raheem Sterling thì được trao cơ hội thể hiện ở tuyến trên.

Như thường lệ, những xáo trộn về mặt nhân sự không ảnh hưởng mấy đến lối chơi của Man City. Đội khách vẫn chủ động áp đặt thế trận bằng chất lượng vượt trội của những cá nhân trong đội hình, khiến Brighton hiếm khi đưa được bóng đi quá khu vực vòng tròn giữa sân.

Sau 21 phút “dạo chơi”, Man City đã có bàn mở tỉ số từ một pha triển khai tấn công sắc nét. Xuất phát từ đường chuyền của Mahrez, Jesus làm tường với cú đánh đầu vừa tầm để Sterling có đủ thời gian lẫn khoảng trống xử lý rồi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật hạ gục Mathew Ryan.

Sterling tỏa sáng với 1 cú hat-trick

Sterling tỏa sáng với 1 cú hat-trick

Jesus tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong hiệp 1, một cú sút của anh bị đổi hướng đi vọt xà ngang và anh sau đó tạo cơ hội cho Mahrez sút chệch cột. Đến phút 44, đích thân tiền đạo người Brazil ghi bàn với pha tiếp bóng cận thành sau pha chạm bóng của Rodri từ quả phạt góc De Bruyne thực hiện.

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, De Bruyne đã có cú sút phạt đẳng cấp khiến thủ môn Ryan chỉ biết chôn chân đứng nhìn nhưng không may bóng lại tìm đến cột dọc. Dù vậy, Man City cũng chẳng phải tiếc lâu khi Sterling ghi bàn thứ 2 cho riêng mình ở phút 53 với cú đánh đầu cận thành sau quả tạt chuẩn xác của Mahrez, nâng tỉ số lên 3-0.

Chỉ mất thêm 3 phút để Man City có thêm bàn thắng thứ 4. Lần này người lập công là Bernardo Silva. thủ môn Ryan không bắt dính được một cú đá bị đổi hướng của Bernardo Silva và Jesus giữ bóng trong cuộc trước khi chuyền cho Silva đá nối đơn giản. 

Cục diện trận đấu coi như được an bài từ đây. HLV Pep Guardiola cũng chủ động rút dần Jesus, De Bruyne rồi Rodri ra nghỉ dưỡng sức.

Sterling lúc này đã thấy cơ hội lập hat-trick và tới phút 81 anh thành công theo một cách rất kỳ quặc. Cầu thủ người Anh cố gắng vượt qua Lewis Dunk và Adam Webster, và trong lúc mất thăng bằng bị ngã anh lại chạm người đưa bóng vọt qua chân thủ môn Ryan trước khi bóng qua vạch vôi bất chấp nỗ lực giải cứu của Dan Burn. 

5-0 nghiêng về phía The Citizens là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Man City chính thức giành ngôi Á quân trong khi Brighton chưa thể yên tâm trụ hạng.

* Ở trận đấu khác, thi đấu lấn lướt hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Chelsea đã nhận thất bại tan nát 0-3 trước chủ nhà Sheffield United và đứng trước viễn cảnh bị đánh bật khỏi Top 4 ở thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

Cả Sheffield United và Chelsea đều bước vào trận đấu với quyết tâm lớn giành chiến thắng để phục vụ những tham vọng của riêng mình. Chủ nhà Sheffield United cần 3 điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé dự Europa League mùa tới, trong khi đội khách Chelsea cũng rất muốn ca khúc khải hoàn để đảm bảo được vị trí thứ 3 trên BXH.

Cùng quyết tâm là thế, nhưng cách mà hai đội thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. Sheffield United với lối chơi khá đơn giản, chủ động phòng ngự bằng cách chơi pressing ngay phần sân đối phương. Ngay giây thứ 21, các cầu thủ chủ nhà đã sớm cảnh báo hàng thủ Chelsea bằng pha lên bóng bên cánh phải và căng ngang vào trong, rất may là Mason Mount đã đứng đúng vị trí và phá bóng giải nguy.

Pha bóng sóng gió đó báo hiệu một ngày thi đấu vất vả của các cầu thủ Chelsea. Đội khách là những người nắm giữ thế trận trên sân, khi tỷ lệ kiểm soát bóng luôn ở ngưỡng xấp xỉ 70%, nhưng việc thiếu ý tưởng tấn công khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xâm nhập hàng thủ đội khách. Suốt 45 phút đầu tiên, Chelsea chỉ có 2 cú dứt điểm trúng khung thành Henderson, nhưng đều là những nỗ lực bất thành từ ngoài vòng cấm của Ross Barkley và Reece James.

McGoldrick mở tỷ số khá dễ dàng

McGoldrick mở tỷ số khá dễ dàng

Với Sheffield United, việc chủ động nhường thế trận cho Chelsea giúp họ dễ dàng triển khai những pha phản công chớp nhoáng. Phút 18, sau pha để mất bóng của Mount trước vòng cấm đến vị trí của George Baldock và cầu thủ này thực hiện đường chuyền vào trong thuận lợi cho Stevens tung ra cú volley điệu nghệ. Kepa dù bị che khuất tầm nhìn nhưng đổ người cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, ở pha băng vào đá bồi của Oliver McBurnie, thủ thành người Tây Ban Nha bất lực nhìn bóng vào lưới.

Bất ngờ nhận bàn thua, Chelsea đẩy cao tốc độ trận đấu, dồn ép đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi mà đoàn quân HLV Frank Lampard vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Henderson thì họ lại sơ hở bên phần sân nhà. Phút 34, từ pha lên bóng bên cánh phải, Enda Stevens tạt bóng thuận lợi vào trong để tiền đạo McBurnie bật cao đánh đầu trong tư thế thuận lợi nhân đôi cách biệt, qua đó giúp đội chủ nhà rời sân nghỉ giữa trận với lợi thế dẫn trước 2-0.

McBurnie nhân đôi cách biệt

McBurnie nhân đôi cách biệt

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Sheffield United như thường lệ vẫn chọn lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, khi đã có lợi thế quá lớn về việc dẫn bàn. Với hàng phòng ngự dày dặc của đội chủ nhà, Chelsea dù kiểm soát thế trận, nhưng giống như 45 phút đầu tiên, họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào vòng cấm địa. Những nỗ lực của đội khách hầu hết đến từ các pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm và không thể đánh bại được Henderson.

Chỉ tới khi tiền đạo Olivier Giroud được tung vào sân, thế công của đội khách mới khởi sắc hơn đôi chút. Chân sút người Pháp tạo ra vài cơ hội khiến hàng thủ Sheffield United bối rối, nhưng Chelsea vẫn thiếu một chút chính xác, một chút may mắn để có bàn thắng. Và khi mải mê tấn công mà không thể có được bàn thắng, Chelsea đã phải trả giá.

Phút 77, từ tình huống tấn công không quá nguy hiểm, Mousset thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm, trung vệ vào sân thay người, Antonio Ruediger lóng ngóng phá trượt bóng đến đúng vị trí của McGoldrick để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Đáng chú ý, đây mới là cú dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà từ đầu hiệp 2.

McGoldrick tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng

McGoldrick tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng

Nếu như may mắn hơn, Sheffield United đã có được bàn thắng thứ 4. Phút 81, Mousset có pha tăng tốc từ giữa sân loại bỏ hàng thủ dâng cao của Chelsea để đối mặt với thủ thành Kepa, nhưng cú lốp bóng của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, Mousset cũng không phải quá nuối tiếc, bởi đội nhà vẫn có chiến thắng tưng bừng để vươn lên thứ 6 với 54 điểm.

Với Chelsea, thất bại tai hại này khiến họ đứng trước viễn cảnh bị đánh bật khỏi Top 4. Hiện tại The Blues đang có 60 điểm, đứng thứ 3 trên BXH nhưng chỉ hơn Leicester, đội đứng thứ 4 vỏn vẹn 1 điểm và Man United, đội đứng thứ 5 khoảng cách 2 điểm, đồng thời thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu M.U đánh bại Southampton còn Leciester hạ Bournemouth, họ sẽ chiếm chỗ của Chelsea trong top 4.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN