 |
Dự án đường ô-tô vào trung tâm các xã huyện Châu Thành. Ảnh: C.trúc |
Vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử, tôi làm cuộc hành trình hàng trăm cây số về lại xã Giao Hòa (Châu Thành) - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Điểm tôi dừng chân đầu tiên là ấp Hòa Hưng. Vùng đất bị bom đạn giặc cày xới ngày nào nay được thay màu áo mới - màu xanh của vườn dừa, vườn nhãn trĩu bông, sai trái.
Điều đập vào mắt tôi là những tấm băng-rôn, cờ hoa lộng lẫy của công trình giao thông đang thi công nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2012), xây dựng nông thôn mới (NTM) do xã phát động.
Lúc tôi đến cũng là lúc đồng chí Bí thư chi bộ cùng các đồng chí trong Chi ủy ấp Hòa Hưng đang giám sát công trình để kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình thi công. Đồng chí Bí thư cho biết, sau khi tiếp thu các nghị quyết và chương trình hành động của các cấp về xây dựng NTM, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn Đảng, cán bộ chủ chốt từ xã đến tận ấp, sau đó phát động phong trào rộng khắp trong dân qua sinh hoạt tổ NDTQ.
Như biết được điều chúng tôi muốn tìm hiểu, đồng chí trao đổi thêm: Vận động xây dựng giao thông trong thời điểm này, chúng tôi sợ gặp không ít khó khăn vì nhãn thì chưa đến vụ thu hoạch, giá dừa xuống thấp, đời sống kinh tế của người dân khó khăn. Nhưng khi Chi ủy xây dựng kế hoạch và đi vào vận động, người dân rất đồng tình và tích cực hưởng ứng. Hộ cô Bảy Liễng, dì Tám Minh, chú Năm Cam, ông Sáu Chí... rất tích cực đóng góp các công trình ở địa phương. Bên cạnh đó, còn rất nhiều hộ đóng góp xây dựng cầu bê-tông, hiến đất xây dựng trụ sở làm việc của ấp. Trong việc đóng góp xây dựng GTNT, nếu hộ nào có khó khăn thì đóng 2 lần, có khả năng thì đóng 1 lần; công trình đi qua đất của ai thì hộ đó sẵn sàng đóng góp để công trình thi công được dễ dàng, đúng thời gian.
Chia tay các đồng chí ở công trình, chúng tôi đi từ đầu đến cuối ấp để tìm hiểu đời sống của người dân. Thật đúng như lời của Bí thư chi bộ, nhà nào cũng có đầy đủ các văn bản, quy chế về văn hóa, an toàn giao thông, bảng chấm cờ hàng tháng, đặc biệt là ảnh Bác được đặt trang trọng trong nhà. Ấp thường xuyên nhắc nhở từng hộ gia đình phải sinh hoạt gọn gàng, nề nếp, thể hiện gia đình văn hóa và hàng tháng đến ngày 30 là cùng nhau dọn dẹp cảnh quan môi trường, thực hiện mô hình vườn xanh - sạch - đẹp...
Có về địa phương mới thấy rõ sự chuyển mình của một ấp vùng sâu nhiều truyền thống. Tôi tạm biệt Hòa Hưng trong khấp khởi những niềm vui và hẹn sớm gặp lại một Giao Hòa đạt chuẩn xã NTM.