Tâm huyết của một đội viên dân phòng

25/10/2011 - 18:04

Nhiều lần đến làm việc tại Công an xã Tân Thạch (Châu Thành), tôi đều gặp anh. Trong bộ đồng phục dân phòng, anh luôn nhiệt tình, xông xáo cùng anh em Công an xã có mặt ở những điểm nóng để duy trì an ninh trật tự (ANTT). Anh tên là Nguyễn Văn Nổi (sinh năm 1960), hiện là đội viên Dân phòng cơ động duy nhất của xã Tân Thạch.

Anh Nổi (bên trái) cùng Công an xã chuẩn bị làm nhiệm vụ.

 

Năm 1999, Đội Dân phòng ấp 8, xã Tân Thạch được thành lập. Anh có mặt ngay từ buổi đầu và hoạt động rất tích cực, nên không bao lâu anh được rút lên Đội Dân phòng cơ động của xã. Ngày ấy bến phà Rạch Miễu còn hoạt động nên khu vực chợ Tân Thạch rất phức tạp về ANTT. Thêm vào đó là các hoạt động của bến xe buýt, xe ôm, những người mua bán nhỏ lẻ và cả bọn móc túi, giựt dọc. Đội Dân phòng cơ động xã Tân Thạch lúc ấy có 6 thành viên, chia làm hai ca, có mặt 24/24 giờ để giữ ANTT  khu vực bến phà. Tại đây, ngoài việc tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, anh Nổi cùng các thành viên trong đội đã nhiều lần trực tiếp bắt bọn tội phạm,  chuyển giao cho công an xử lý. Hàng năm, anh Nổi đều nhận được bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Châu Thành. Sau khi bến phà Rạch Miễu chấm dứt hoạt động, nguồn kinh phí hỗ trợ không còn, nên Đội Dân phòng cơ động xã Tân Thạch cũng giải tán do gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Tuy vậy, anh Nổi vẫn tình nguyện ở lại phục vụ. Xét nguyện vọng chính đáng và yêu cầu thực tế, UBND xã đã đồng ý giữ anh lại làm cán bộ dân phòng của xã. Từ đó, anh trở thành người đội viên dân phòng cấp xã duy nhất của Tân Thạch.

Khi thực hiện nhiệm vụ dân phòng một mình, anh Nổi gặp không ít khó khăn vất vả. Anh tâm sự: “Do chỉ có một mình nên khi Công an xã cần là tôi phải tranh thủ có mặt, nhiều khi bỏ cả công ăn việc làm. Tuy nhiên, do có thâm niên hoạt động dân phòng và được anh em Công an xã động viên, ủng hộ nên tôi thấy cũng không có gì trở ngại”. Hàng ngày, nếu không có việc gì thì anh ở nhà phụ vợ bán rau cải, kiếm tiền nuôi hai con ăn học; còn khi có chuyện thì không đầy mười phút, anh đã có mặt tại xã để nhận nhiệm vụ. Thường vào ban đêm, anh trực ở Công an xã nhiều hơn ở nhà. Nhờ sự nhiệt tình, năng nổ của anh, Công an xã Tân Thạch đã kịp thời giải quyết nhanh chóng các vụ việc có liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trong năm 2010 và 2011, anh Nổi đã trực tiếp bắt hai đối tượng có lệnh truy nã và một đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp (của Công an tỉnh Tiền Giang), bắt hai đối tượng bỏ trốn, không chấp hành quyết định đưa đi trường giáo dưỡng. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ Công an xã giải tán hàng chục vụ thanh - thiếu niên nhậu say càn quấy, đánh nhau có hung khí; tham gia tuần tra, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường… Nhận xét về anh, đồng chí Phan Thanh Bình - Trưởng Công an xã Tân Thạch cho biết: “Anh Nổi rất nhiệt tình trong công tác, bất cứ khi nào xã có việc cần là anh lập tức có mặt”. Cũng theo đồng chí Bình, do quỹ an ninh - quốc phòng phải để lại cho ấp, nên Công an xã đã vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đóng góp ủng hộ kinh phí hàng tháng (khoảng một triệu đồng) để bồi dưỡng cho anh Nổi. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng là nguồn động viên, khích lệ anh tiếp tục đóng góp công sức cho địa phương. Anh tâm sự: “Gia đình tôi không mấy khá giả, vật chất thiếu thốn nhưng cái quý nhất và cần nhất đối với tôi là được đóng góp công sức cùng anh em Công an xã giữ gìn ANTT cho thật tốt, để ngày ngày bà con yên tâm làm ăn, tối tối mọi người đều yên giấc ngủ ngon là được rồi”.

 

Bài, ảnh: Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN