|
Chị Lan trong một chuyến đi vận động. |
Được Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Trôm giới thiệu chị Trần Thị Hồng Lan là cán bộ chuyên trách năng nổ, sáng tạo, nhiệt tình, quản lý điều hành cộng tác viên (CTV) thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền, cập nhật các biến động kịp thời chính xác, tôi đã đến ấp 13, xã Tân Hào.
Chị cho biết: Hàng tháng chị và CTV họp 2 lần (ngày 9 triển khai kế hoạch, ngày 26 trao đổi thông tin và CTV nộp báo cáo) nên các đối tượng cần được vận động gần như được chị thuộc lòng. Cũng không thể có biện pháp nào khác ngoài phải áp dụng chiêu “mưa dầm thấm sâu” đối với những gia đình chưa chịu kế hoạch. Dù có lúc phải nghe những lời nặng nhẹ, phản đối, nhưng muốn làm được phải kiên trì. Như trường hợp anh Sáu R mới hơn 30 tuổi đã có 6 mặt con nhưng khi được vận động, anh phản đối: “Vợ tôi đẻ tôi nuôi, chớ Nhà nước có nuôi đâu mà vận động ngưng đẻ, bày đặt uống thuốc, đặt vòng rồi bệnh ai lo đây...”
Chị Trần Thị Hồng Lan, sinh năm 1960, là chị cả của một gia đình có 10 chị em. Cha mẹ chị hết sức vất vả để lo cái ăn, cái mặc cho đàn con. Từ đó, khi chấp nhận làm công tác dân số, chị Lan quyết tâm không để các gia đình rơi vào hoàn cảnh như gia đình của chị. Nhà con đông, trẻ bị thiệt thòi về thể chất và tinh thần so với những gia đình ít con. Một số gia đình khó vận động, chị Lan nghĩ đến “chiêu” tạo vật chất để giúp các gia đình đó. Ý tưởng của chị được sự hưởng ứng của nhiều người, nhiều nơi. Được quà, tiền, trước tiên chị đem về hỗ trợ cho những gia đình từng phản đối việc chị đến vận động KHHGĐ. Nào tập vở, quần áo mới, có cháu còn được hỗ trợ xe đạp nữa. Sau đó, khi thấy gia đình vui vẻ, chị quay lại vận động tiếp tục. Cách làm này đem lại kết quả khá tốt. Từ việc giảm nhanh sinh con thứ ba (2006), những năm tiếp theo xã Tân Hào không còn trường hợp sinh con thứ ba. Chị Lan vừa được huyện chọn là cán bộ DS-KHHGĐ tiêu biểu, sẽ tham dự hội nghị giao lưu tại tỉnh vào những ngày sắp tới.