Tấm lòng một lương y

20/09/2010 - 09:14
Lương y Quách Lương Dân

Đó là cái tên quen thuộc mà người dân ở xã Quới Sơn (Châu Thành) thường gọi Lương y Quách Lương Dân. Không đơn thuần là danh xưng, tên gọi ấy chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn của bà con nơi đây đối với ông, cũng như chính tấm lòng nhân nghĩa của ông dành cho mọi người. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn đem hết sức mình phục vụ công tác khám, chữa bệnh, tích cực tham gia công tác từ thiện.

Trong buổi họp mặt, giao lưu, biểu dương các điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do huyện Châu Thành tổ chức, ông đã chia sẻ với mọi người: Chính tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác là nguồn động lực to lớn giúp tôi tận tâm, tận lực với công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Lời dạy của Bác: “Thầy thuốc như mẹ hiền” luôn thấm sâu trong suy nghĩ và hành động của ông. Theo đúng nghĩa, lương y ngoài chăm sóc sức khỏe còn phải lo miếng ăn, giấc ngủ, thông cảm với những nỗi đau của dân và giúp đỡ khi dân khó khăn, hoạn nạn. Ông đã thực hiện lời dạy ấy không chỉ bằng trách nhiệm của một lương y mà bằng cả tấm lòng.
Ngoài việc châm cứu, chữa trị tại nhà mỗi ngày, ông còn kê đơn, bốc thuốc Nam ở chùa Cao Đài. Ông cho biết, tính đến nay, đã có hơn 72 ngàn lượt người được châm cứu và nhận 216 ngàn thang thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, do địa hình có nhiều sông rạch, ông còn hợp đồng một chiếc đò máy để đưa những người bệnh nặng đi cấp cứu. Nhờ vậy, có hơn 30 người đã được cứu chữa kịp thời. Đối với những loại bệnh ngoài khả năng điều trị của một thầy thuốc nam, ông hỗ trợ tiền, phương tiện để bà con đi bệnh viện. Ngoài ra, ông còn tham gia Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, tham gia các đoàn cứu trợ bão lụt trong và ngoài tỉnh… Hàng năm, vào dịp Tết, ông vận động người thân, kiều bào giúp đỡ các gia đình nghèo để họ có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.
Khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới, ông tiết lộ: “Học tập Bác là học tập suốt đời và làm theo Bác trong mọi hoàn cảnh. Tôi sẽ dành tất cả thời gian có thể để làm những việc thiết thực, giúp đỡ các hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống”. Để thực hiện tâm huyết đó, ông đề ra kế hoạch cụ thể: Vận động người thân đóng góp, hỗ trợ kinh phí để điều trị bệnh miễn phí cho người nghèo; đồng thời, bản thân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội; vận động bà con trồng nhiều hơn nữa các loại cây thuốc nam để chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Ngày nay, khi đến Châu Thành, hỏi về lương y có tấm lòng từ thiện, nhiều người đều biết - Lương y Quách Lương Dân.                                                     

Nguyễn Trúc Hạnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích