 |
Chị Nguyễn Thị Lượng tranh thủ làm thêm cây giống. Ảnh: T.TH |
Là những người mẹ, người bà tận tụy với công việc chăm sóc gia đình, các chị còn dành cho công tác Hội Phụ nữ niềm say mê trong trái tim mình. Sau nhiều năm cống hiến, chi hội của các chị ngày càng vững mạnh, thu hút nhiều chị em tham gia.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Lê Thanh Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc) là một cảm giác gần gũi bởi nụ cười dễ mến, thân thiện. Hai đứa con lễ phép ra chào khách và mời nước một cách thành thục. Chị cho biết, nhà thường xuyên có khách, nên tụi nhỏ cũng quen “bài bản” chào hỏi khi có người đến chơi. Những ngày qua, chị Hương thường xuyên xuống tổ hội, kể cả lúc trời mưa để tuyên truyền về ngày bầu cử cho chị em hội viên được rõ. Người nữ cán bộ hội tâm sự, để vừa chăm sóc gia đình, vừa phụ lo kinh tế với chồng và nhất là để hoàn thành trách nhiệm của một cán bộ hội, chị phải sắp xếp mọi việc trong đầu và “tranh thủ” người thân cùng trợ sức với mình. Nhờ thế mà công việc chăn nuôi, quản lý giờ học của con, chăm sóc người lớn tuổi, tham gia công tác hội… chị khá chu tất.
Là một cán bộ hội năng động, tính tình vui vẻ hòa đồng, chị Hương còn được nhiều hội viên tin tưởng như một người chị trong gia đình để gửi gắm tâm sự. Chính vì thế mà hơn 150 hội viên thuộc 7 tổ hội, được chị hiểu khá rõ hoàn cảnh từng người, từ đó tìm cách động viên, giúp đỡ để chị em vượt qua thử thách trong cuộc sống. Việc họp định kỳ hàng tháng của chi, tổ hội được người chi hội trưởng quan tâm và có mặt đều đặn khiến nhiều chị em hội viên cũng tự động nhớ ngày và đi họp khá đông đủ. Trong những buổi họp của hội, chị đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và một số kiến thức bổ ích từ những bản tin Tư pháp, Dân số và Gia đình do chị tổng hợp đến với hội viên. Chị Hương cho biết, để những buổi họp thật sự bổ ích và thư giãn cho chị em, chị đã lựa chọn một số mẩu chuyện hay trên sách báo, bản tin để đọc cho chị em nghe. Ngoài ra, hình thức bốc thăm trúng thưởng trong mỗi lần họp cũng giúp không khí thêm vui vẻ, dù giá trị mỗi phần quà không đáng bao nhiêu.
Hơn 5 năm làm cán bộ hội, không ít lần chị trăn trở trước những hoàn cảnh ngặt nghèo của chị em trong xóm ấp, với tâm niệm “đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho tốt, mình không có vật chất để giúp thì mình giúp cái công”, chị tìm nhiều cách, gõ cửa nhiều nhà mạnh thường quân, tranh thủ nguồn hỗ trợ giúp chị em vượt khó. Trong những năm qua, chị đã vận động xây dựng được 2 căn nhà tình thương và 25 máy quay chỉ xơ dừa hỗ trợ cho hội viên nghèo, tạo điều kiện để chị em kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Hàng năm, chị tổ chức cho con em hội viên dưới 5 tuổi vui Tết Trung thu, tặng tập vở cho học sinh. Chị còn viết thư cho nhiều kênh thông tin nhân ái như “Thắp sáng niềm tin”, “Thần tài gõ cửa” (Vĩnh Long), “Kết nối đến tương lai” (TP. Hồ Chí Minh) kêu gọi sự trợ giúp từ xã hội cho một số chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Trinh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Phú Tây nói về chị Lê Thanh Hương: “Gắn bó với công tác hội gần 20 năm, chị Hương được xem như cánh chim đầu đàn của Hội Phụ nữ xã, điểm nổi bật ở chị là tiếp thu nhanh và truyền đạt rất hiệu quả Nghị quyết của Hội, đồng thời chị là người rất gần gũi với chị em”.
Vừa làm cây giống, vừa chăm sóc cháu ngoại 3 tuổi, chị Nguyễn Thị Lượng nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn (Chợ Lách) từ năm 2005. Tuy bận rộn với công việc chăm sóc gia đình và không biết chạy xe, nhưng vì lòng yêu mến đối với công tác hội nên không ngăn được bước chân của chị. Chi hội ấp Lân Bắc có đến 14 tổ hội, với hơn 270 hội viên, từng tổ họp định kỳ 1 lần/tháng, để gắn bó sâu sát với từng tổ hội, chị thường xuyên có mặt trong những lần họp tổ, đồng thời thăm nom gia đình hội viên. Mỗi lần có hội họp, chị bế cháu ngoại đi bộ đến tận nơi, chị nói: “Mình toàn đi bộ, nên thường tranh thủ đi sớm hơn các chị em khác”.
Sống ở ấp Lân Bắc đã lâu, nhưng từ ngày làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, chị có dịp đi nhiều nơi, từ đó, chị mới thấu hiểu hoàn cảnh của chị em, thường xuyên liên lạc, chia sẻ, động viên tinh thần chị em. Người dân ấp Lân Bắc sống chủ yếu nhờ vào nghề ươm cây giống, như: mít, xoài, sầu riêng… công việc không mấy phức tạp nên thu hút được nhiều chị em tham gia. Hình thức hùn vốn tương trợ, vay vốn tín dụng tiết kiệm của tổ phụ nữ đã góp phần giải bài toán về vốn cho chị em ở ấp kiếm thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Ngày họp tổ, bên cạnh việc cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống, còn là dịp để hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất cây giống, mô hình làm ăn hay, hiệu quả. Từ sự nỗ lực và gắn kết đối với công tác hội của chị Lượng, Chi hội Phụ nữ ấp Lân Bắc ngày càng có nhiều chị em quan tâm tham gia. Đời sống của chị em trong ấp ngày một cải thiện, như chị Huỳnh Thị Thùy Trang nhà chỉ có một công đất nhưng nhờ vay vốn tín dụng tiết kiệm để làm cây mít giống, gia đình chị mới vừa thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Sơn cho biết: “Chị Lượng là một cán bộ hội rất nhiệt tình, tham gia tích cực công tác hội, được nhiều chị em quý mến…”
Để có được sự tin yêu nơi hội viên, chị Lượng, chị Hương ngoài hết lòng với công tác hội còn hoàn thành trách nhiệm người vợ, người mẹ trong gia đình. Hình ảnh người cán bộ hội nhiệt tình cống hiến công sức cho xã hội đã được nhiều người nhắc đến.