Tặng quà cho 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng

28/07/2009 - 09:55

Sáng ngày 27-7-2009, kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ  27-7, tại hội trường Bưu điện tỉnh, Bưu điện - Viễn thông Hà Nội, Bưu điện-Viễn thông Bến Tre tổ chức họp mặt các Mẹ Việt  Nam Anh hùng tại Bến Tre đang được Bưu điện và Viễn thông Hà Nội nhận phụng dưỡng.

Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội Nguyễn Xuân Quang cho biết: Từ năm 1995, Bưu điện Hà Nội nhận phụng dưỡng đến cuối đời 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Bến Tre. Hiện nay, 8 mẹ còn sống, mỗi mẹ được nhận 300.000 đồng/tháng. Vào dịp lễ, tết, chúng tôi có các phần quà tặng các mẹ. Năm nay, chúng tôi tổ chức họp mặt để các mẹ có điều kiện gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Dịp này, đơn vị tặng mỗi mẹ 1 triệu đồng và 1 áo lụa Hà Đông.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Trắc (Đa Phước Hội – Mỏ Cày Nam) xúc động nói: Buổi họp mặt này là dịp để chúng tôi gặp nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Thời ấy, chúng tôi không nghĩ rằng mình sau này sẽ là Mẹ Việt Nam Anh hùng, mà chỉ biết bằng mọi cách để cùng với cả nước giải phóng dân tộc, có một thằng con duy nhất cũng cho đi đánh giặc, với mục đích cuối cùngỉ là giữ lấy xóm làng, giữ lấy quê hương.

Để tỏ tấm lòng quí mến những bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Bến Tre  - quê hương Đồng Khởi, Giám đốc Công ty NTT Việt Nam Fukuyama (Nhật Bản) trong dịp này đã tặng quà cho 8 mẹ.

Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN