 |
Trường THPT Trần Văn Ơn. |
9-1 là Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HS-SV) Việt Nam, ngày đánh dấu sự ra đi mãi mãi của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, người con của quê hương Phước Thạnh (Châu Thành).
Nhắc về ngày 9-1-1950, chúng ta không thể nào quên tấm gương hy sinh anh dũng của cậu học trò Trần Văn Ơn - một cái tên ẩn chứa niềm tiếc thương, lòng biết ơn và cả niềm cảm phục xen lẫn tự hào của người dân quê hương xứ Dừa.
Về lại Phước Thạnh vào những ngày tháng lịch sử này, chúng tôi mới cảm nhận hết lòng tự hào của người dân nơi đây. Con đường nhựa quanh co, rợp bóng dừa đưa chúng tôi đến gia đình liệt sĩ Trần Văn Ơn, có đến 2 điểm trường mang tên Trần Văn Ơn, một trường mẫu giáo và 2 khung trường tiểu học. Theo anh Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Xã Đoàn, hầu hết các ngôi trường nằm trên địa bàn xã Phước Thạnh đều mang tên Trần Văn Ơn. Đây vừa là niềm tự hào, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của người dân đối với người anh hùng trẻ tuổi Trần Văn Ơn.
Tiếp chúng tôi là người chị dâu của anh - bà Đoàn Thị Thanh. Bà Thanh cho biết, Trần Văn Ơn xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, hầu hết anh chị em của Ơn đều tham gia kháng chiến (chị Trần Thị Lễ, công an xung phong, hy sinh năm 1948 là liệt sĩ, chồng bà Thanh là người tập kết về). Ơn là con ngoan trò giỏi. Thuở nhỏ, anh học tiểu học tại xã nhà đến năm 1947, chuyển lên Sài Gòn theo học Trường Petrus Ký. Vốn sẵn tính thông minh, nhạy cảm, Trần Văn Ơn không những đứng đầu lớp liên tục trong nhiều năm liền mà được thầy yêu bạn mến. Từ năm 1947, Ơn tham gia phong trào HS yêu nước của trường, tham gia Hội HS-SV Việt Nam - Nam Bộ. Anh là hội viên mật của Đoàn HS kháng chiến nội thành, đồng thời nhận nhiệm vụ tuyên truyền, vận động HS trong trường tham gia vào các hoạt động chống thực dân Pháp và chính quyền thân Pháp. Anh được xem là trụ cột của phong trào HS-SV yêu nước của Trường Petrus Ký.
Trong lúc Ơn chuẩn bị thi Tú tài, ngày 23-11-1949, ở Sài Gòn, nổ ra cuộc bãi khóa của HS đòi “trả tự do cho những HS bị bắt”, “phản đối chính sách khủng bố HS trong học đường”. Phong trào nhanh chóng lan nhanh đến các tỉnh: Mỹ Tho, Cần Thơ; đồng thời, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của HS-SV Huế, Hà Nội. Ngày 9-1-1950, trong cuộc biểu tình, toàn bộ HS-SV bị đàn áp dã man, Trần Văn Ơn đã bị trúng đạn và hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 9-1-1950. Từ đó đến nay, ngày 9-1 được lấy làm Ngày kỷ niệm HS-SV Việt Nam.
Theo anh Nguyễn Tấn Sang, hàng năm, cứ vào những ngày đầu tháng giêng, có rất nhiều đoàn khách về Phước Thạnh thắp hương để tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn. Ban Chấp hành Xã Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một số hoạt động tưởng nhớ ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, ngày truyền thống HS-SV.
Nhằm tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với người anh hùng trẻ tuổi Trần Văn Ơn, ngay khi Đảng và Nhà nước có chủ trương đổi tên trường thành tên danh nhân thì Trường THPT Châu Thành A mang cái tên thân thương Trần Văn Ơn. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết, phát huy tinh thần yêu nước của anh Trần Văn Ơn, học sinh nhà trường không ngừng phấn đấu để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Chỉ tính riêng trong năm học 2011-2012, tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp của trường đạt 99,04%, hiệu quả đào tạo đạt 91,65%, 29 HS đạt HS giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ HS đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đạt từ 60 đến 62%. Trong phong trào “xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, Trường THPT Trần Văn Ơn là trường đầu tiên của tỉnh được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 và 2011-2016.
Để tưởng nhớ công ơn của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, mỗi năm, Trường đều tổ chức viếng Nhà tưởng niệm của gia đình anh (xã Phước Thạnh). Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường còn phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức cho HS thi tìm hiểu tiểu sử anh hùng Trần Văn Ơn.
“Là HS của trường, không riêng em mà có lẽ toàn thể các bạn HS đều vui và tự hào khi được học tập, rèn luyện và sinh hoạt dưới mái trường mang tên Trần Văn Ơn. Chúng em quyết tâm cố gắng học tốt, sống tốt và không bao giờ quên ngày 9-1, ngày mà anh Ơn và các bạn HS-SV đã vui lòng đem xương máu, sinh mạng của đời mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần bạn Trần Văn Ơn bất diệt!”
(Một đoạn văn trong bài viết được lưu tại phòng truyền thống nhà trường) |