 |
Các nhân vật điển hình tham gia giao lưu. Ảnh: H. Hiệp |
Đó là chủ đề của Chương trình Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp của tuổi trẻ Bến Tre, do Tỉnh Đoàn tổ chức, tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành vào ngày 29-10-2016. Tham dự chương trình có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành.
Chương trình tổ chức giao lưu, trao đổi giữa anh Lao Văn
Trường - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành; anh Huỳnh Thanh Tâm - chủ
mô hình sản xuất trái cây tạo hình Miền Tây (xã Tân Thạch), là thanh niên sản
xuất giỏi đạt danh hiệu “Tôi - Người thanh niên Đồng khởi mới năm 2016”; em Trần
Mai Thảo Uyên - học sinh lớp 12B8, Trường THPT Trần Văn Ơn. Tại buổi giao lưu,
các nhân vật chính trong chương trình lần lượt giới thiệu về quá trình vượt qua
khó khăn, thách thức để vươn lên gắn bó với nghề nghiệp của mình, với những ước
mơ và hoài bão mình đã chọn.
Anh Lao Văn Trường là cựu cán bộ Đoàn, hội, tham gia công
tác 32 năm, trong đó trên 8 năm hoạt động Đoàn. Thời gian gắn bó với công tác
Đoàn, hội, đội, anh đã để lại nhiều hoạt động và dấu ấn tiêu biểu: 15 năm là
chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhận bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Trung ương Đoàn, 11 bằng khen của UBND tỉnh…
Chia sẻ với đoàn viên, thanh niên và học sinh, anh cho rằng: Mỗi người chúng ta
hãy cố gắng suy nghĩ mình làm những gì hợp với khả năng, sở thích và đam mê, từ
những việc nhỏ, đơn giản rồi mới làm việc lớn. Điều quan trọng là hãy sống thật
với những gì mình đang có, chớ có sống ảo, sẽ không làm được gì cả.
Còn anh Huỳnh Thanh Tâm, một thanh niên giàu nghị lực, biết
vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Từ một thanh niên trẻ mới vào nghề lập
thân, lập nghiệp tại Bến Tre, nhiều lần kinh doanh thua lỗ phải bán đất lên TP.
Hồ Chí Minh làm thuê. Có lúc mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng anh
nghĩ làm thuê hoài biết bao giờ mới khá nên quyết định trở về quê theo đuổi đam
mê tạo hình, chữ trên trái dừa. Hiện những mặt hàng về trái dừa tạo hình của
anh thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Giá mỗi trái dừa bình thường
tại vườn chỉ trên dưới 10 ngàn đồng, khi qua bàn tay khéo léo của anh đã có giá
700 ngàn đồng/trái. Khi hỏi vì sao anh thất bại nhiều lần mà vẫn không bỏ cuộc,
anh Tâm chia sẻ: Mỗi khi làm việc gì là mình nghĩ đến việc phải làm cho bằng được,
dù việc đó có khó khăn đến đâu.
Em Thảo Uyên, mặc dù hoàn cảnh gia đình đang gặp rất nhiều
khó khăn nhưng em luôn cố gắng vượt qua, vươn lên học tốt. Em đạt nhiều thành
tích cao trong học tập và hoạt động đoàn trường. Em luôn tự nhủ phải học thật
giỏi để có thể đậu vào trường đại học, sau này có việc làm ổn định nuôi sống bản
thân, giúp đỡ gia đình và làm việc có ích cho xã hội. Thảo Uyên chia sẻ với các
bạn cùng trang lứa: Dù hoàn cảnh mỗi bạn khác nhau nhưng phải cố gắng, phải ấp ủ
ước mơ và hoài bão để phấn đấu.
Dịp này, Viễn thông Bến Tre trao 3 suất học bổng cho học
sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất 3 triệu đồng; Huyện Đoàn Châu Thành trao
2 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng.