
Ảnh: Internet
Được thi đấu trên sân nhà nhưng PSG lại ra sân với tinh thần hoàn toàn bạc nhược. Ngay phút 15, họ đã bị Lorient chọc thủng lưới. Faivre thoải mái chuyền bóng cho Le Fee dứt điểm tung lưới thủ thành Donnarumma.
Không chỉ phải chịu bàn thua sớm, PSG còn phải thi đấu thiếu người ngay từ phút 20 sau khi hậu vệ Achraf Hakimi phải nhận 2 thẻ vàng.
Trong tình thế khó khăn, PSG bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 29. Mbappe tận dụng phút lơi là của thủ môn Mvogo để lao vào cướp bóng và sút tung lưới trống. Tuy nhiên tới phút 39, Lorient đã tái lập thế dẫn bàn. Yongwa ghi tên mình trên bảng tỷ số với pha dứt điểm cận thành.
Sang hiệp hai, PSG cố gắng dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng do thiếu người nên không thể tạo ra khác biệt. Không những vậy, họ còn để thua thêm bàn thứ 3 ở phút 88 bởi cầu thủ vào sân thay người Dieng.
Thua trận với tỷ số 1-3, PSG dù vẫn giữ được ngôi đầu nhưng nếu cứ tiếp tục thi đấu với tinh thần bạc nhược, họ sẽ còn phải nhận những thất bại ê chề thêm nữa.
Trọng Ân (tổng hợp)