Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

17/05/2017 - 07:08

Cán bộ Đồn biên phòng Hàm Luông tặng gạo cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng tháng, mỗi cán bộ đóng góp 20 ngàn đồng, chiến sĩ 5 ngàn đồng, đó là số tiền tối thiểu mà Đồn biên phòng Hàm Luông ủng hộ cho Quỹ “Hũ gạo tình thương” để trao tặng cho những người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Việc làm nhiều ý nghĩa, đậm tính nhân văn đã góp phần tô đậm phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đồn biên phòng Hàm Luông đóng quân tại xã An Thủy (Ba Tri) với nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên 4 xã biên giới biển: Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận và Bảo Thạnh. Kinh tế các xã biên giới biển tuy phát triển nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều so với các xã nội địa, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an sinh xã hội, phát triển kinh tế khu vực này.

Nhận định công tác giảm nghèo là một trong những vấn đề cấp thiết của địa phương, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Hàm Luông thống nhất đưa ra nhiều mô hình hỗ trợ địa phương thiết thực hiệu quả như: mô hình “Nâng bước em đến trường” đã thực hiện được 3 năm; mô hình “Hũ gạo tình thương” đơn vị đã triển khai được trên 2 tháng. Những mô hình này tuy số tiền không lớn nhưng đã góp sức cùng địa phương chia sẻ gánh nặng hỗ trợ cho những gia đình đang gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nét đặc biệt của mô hình “Hũ gạo tình thương” của Đồn biên phòng Hàm Luông là không chỉ vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà còn vận động nhân dân quyên góp ủng hộ. Bước đầu đã nhận hỗ trợ cho 4 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã: Tân Thủy và Bảo Thuận.

Thượng tá Mai Văn Yên - Chính trị viên Đồn biên phòng Hàm Luông, người trực tiếp lãnh đạo, phát động mô hình “Hũ gạo tình thương” cho biết: “Trong quá trình công tác tại các địa bàn, tôi thấy còn rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, nghèo khổ, mồ côi, nên bàn với cấp ủy đơn vị phát động mô hình để giúp đỡ các em”.

Theo chân các cán bộ đơn vị đến tặng gạo cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, chúng tôi thật sự cảm động trước những hạt gạo nghĩa tình của người lính giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nơi đầu tiên các anh đến thăm là nhà em Nguyễn Diễm Phương (sinh năm 2004) và anh trai là Nguyễn Vũ Kha (sinh năm 2002), cả hai học Trường THCS xã Bảo Thuận. Hai anh em có hoàn cảnh thật đáng thương, mẹ mất sớm khi còn nhỏ, cha thì mất năm 2016, hiện đang sống với bà nội bị lẫn trí. Hàng ngày, hai anh em gồng gánh nhau công việc nhà và tự lo chuyện học hành.

Em Nguyễn Diễm Phương bày tỏ: “Con rất cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các chú đã giúp đỡ gia đình con. Đây chính là động lực giúp chúng con cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống”.

Hơn 2 tháng phát động, mô hình “Hũ gạo tình thương” của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hàm Luông đã giúp đỡ được 4 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi tháng mỗi em được nhận 10kg gạo. Hiện nay, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, bổ sung thêm các em có hoàn cảnh tương tự và người già neo đơn để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, góp phần cùng địa phương cải thiện một phần khó khăn trong cuộc sống cho những gia đình nghèo, trẻ em mồ côi…

Phó chủ tịch UBND xã Bảo Thuận Khổng Minh Tặng cho biết: “Tôi thấy mô hình này rất có ý nghĩa, địa phương rất đồng tình ủng hộ và nghiên cứu nhân rộng, phát triển tại các tổ nhân dân tự quản và các ấp”.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” vì người nghèo của đơn vị đã được nhiều người dân đồng tình ủng hộ, về giá trị vật chất thì không nhiều, nhưng giá trị về tinh thần là rất lớn, cùng địa phương chia sẻ, hỗ trợ, giúp sức cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đây đã góp phần giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ ý thức tiết kiệm, truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, phát huy tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bài, ảnh: Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN