Ngoại hạng Anh 2020/20:

Quật ngã thầy trò Bielsa, 'Bầy cáo' leo lên nhì bảng

03/11/2020 - 06:47

Leicester đã có chiến thắng đậm đà trước chủ nhà Leeds với tỷ số 4-1 để leo lên xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 sau vòng 7.

Cả Leeds lẫn Leicester đều có cú đề-pa mùa giải mới ấn tượng. Vị trí thứ 9 hiện tại là thứ hạng không tồi cho một tân binh như Leeds. Còn Leicester đã thực sự để lại cú cán đích tồi tệ khiến họ mất suất dự Champions League ở mùa trước phía sau lưng và thi đấu rất tự tin ngay từ đầu mùa này.

Ba chiến thắng liên tiếp gần nhất trên sân khách ở giải Ngoại hạng Anh mùa này phần nào chứng minh rằng, đội bóng của HLV Rodgers không phải ngẫu nhiên qua mặt nhiều tên tuổi sừng sỏ như Man City, Man United, Tottenham hay Arsenal trên BXH. Bởi, 2 trong số 3 bại tướng của Bầy cáo tại Premier League mùa này chính là Arsenal và Man City! 

Do đó, Leicester hành quân tới sân Elland Road với nhiệm vụ "giải mã" Leeds - đội bóng đã chơi ấn tượng kể từ khi Ngoại hạng Anh 2020/21. Ngay phút thứ 2, Leicester đã vượt lên nhờ công Barnes. Lão tướng Jamie Vardy sau khi vượt qua sự truy cản của thủ môn đối phương và bị chắn bởi 1 cầu thủ Leeds liền căng ngang cho Barnes dứt điểm ở cự ly gần, mở tỷ số cho Leicester.

Bị thủng lưới trước, Leeds chỉnh đốn đội hình và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Tuy vậy, Bamford trong ngày thi đấu thiếu ấn tượng đã không thể tận dụng thành công các cơ hội. Đến phút 21, Tielemans nhân đôi cách biệt cho Leicester.

Vardy ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo

Vardy ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo

Bước sang hiệp 2, Leeds đẩy cao đội hình và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Dallas với cú đánh đầu hiểm hóc về góc xa sau pha chuyền bóng tốt bên cánh trái của Harrison.

Thời gian tiếp theo, thế trận diễn ra cởi mở và Leicester là đội bóng tận dụng tốt hơn các cơ hội. Phút 76, lão tướng Jamie Vardy ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha đệm bóng cận thành đơn giản từ pha kiến tạo của Under. 3-1 cho Leicester.

Tới phút 90+1, tiền vệ Tielemans hoàn tất cú đúp vào lưới Leeds sau pha đá phạt đền thành công. Thắng trận với tỷ số 4-1, Leicester có 15 điểm và leo lên xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 còn Leeds đứng thứ 12 khi có 10 điểm.

* Ở trận đấu khác, cú đúp kiến tạo của chân sút người Serbia Aleksandar Mitrovic đã góp công lớn giúp Fulham đánh bại đội xếp trên mình là West Brom với tỷ số 2-0. Nhờ đó, Fulham cũng tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng và lấy luôn vị trí thứ 17 của West Brom.

So với Fulham, West Brom không quá vượt trội về mặt chất lượng đội hình. Hơn thế nữa, đội khách còn gặp bất lợi ở thành tích thi đấu kém cỏi trên sân khách. Theo thống kê, West Brom mới thắng đúng 1/9 trận sân khách trở lại đây. Fulham lại là đội không dễ bị bắt nạt trên sân nhà Craven Cottage. Bằng chứng là đội đã thắng tới 9/15 trận vừa qua tại đây. 

Do vậy, Fulham nhập cuộc tự tin và đẩy cao đội hình dồn ép West Brom sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, những  Mitrovic, Cairney, Lookman hay De Cordova-Reid lại chẳng dễ dàng tung ra các pha dứt điểm trước hàng thủ có tổ chức cùng đội hình chơi thấp thiên về phòng thủ của West Brom.

Mãi tới phút 26, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ. Từ quả tạt của 1 đồng đội bên cánh trái, Mitrovic bật cao đánh đầu chuyền bóng cho De Cordova-Reid đánh đầu nối ở cự ly gần. 1-0 cho Fulham.

Có được bàn thắng dẫn trước, Fulham càng chơi càng hay. Họ tiếp tục tạo ra các tình huống sóng gió về phía cầu môn của Johnstone. Đến phút 30, lại là Mitrovic làm tường chuẩn xác cho Aina tung ra cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng góc cao khung thành đối phương. 2-0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. West Brom cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng các chân sút của họ lại quá "cùn" nên không cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng. Tương tự như vậy là Fulham.

Thắng trận nhẹ nhàng, Fulham có 4 điểm sau 7 vòng đấu và thay chính West Brom để có mặt ở vị trí thứ 17 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21. Trong khi đó, West Brom tụt xuống xếp thứ 18.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN