Wolves 3-2 Man City: Thầy trò Guardiola giương cờ trắng ở cuộc đua với Liverpool

28/12/2019 - 07:27

Ở trận cầu muộn nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh 2019/20, Man City phải chơi thiếu người từ ngay phút 12 sau chiếc thẻ đỏ của thủ thành Ederson, và tấn bi kịp ập đến khi họ chịu thất thủ 2-3 trước Wolves dù vượt lên dẫn hai bàn so với đối thủ.

Man City đã trải qua một đêm ác mộng trên sân Molineux trên mọi phương diện, từ thế trận cho đến bàn thắng. Phút 12, đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh nhận tổn thất về mặt quân số sau khi thủ thành Ederson lao ra truy cản Diego Joto dẫn tới tấm thẻ đỏ trực tiếp. 

Trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy, HLV Pep Guardiola không còn cách nào khác phải rút Sergio Aguero, người mới tái xuất sau thời gian dưỡng thương, rời sân để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Claudio Bravo.

Kịch tính được đẩy lên cao trao kể từ đó với nhân vật chính là VAR. Phút 21, Man City trong thế thiếu người bất ngờ kiếm được một quả penalty nhờ pha ngã cực nhanh của Riyad Mahrez trong khu cấm địa. Raheem Sterling lĩnh trách nhiệm thực hiện song anh lại đá hỏng. 

Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ederson

Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ederson

Thế nhưng, may mắn đứng về phía Man City bởi sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội khách thực hiện lại quả 11 mét, do cầu thủ Wolves chạy vào vòng cấm trước khi Sterling dứt điểm. Cựu tiền đạo Liverpool tiếp tục là người sút penalty và anh lại sút vào hướng cũ để rồi bị thủ thành Rui Patricio phía Wolves bắt bài. Dù vậy, khác biệt ở chỗ bóng bật ra đúng chỗ của Sterling nên anh đã dễ dàng đá bồi thành công.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Man City có thể làm được trong hiệp một bởi họ phải chịu sức ép cực lớn từ Wolves. Đầu hiệp 2, HLV Guardiola không còn cách nào khác phải tăng cường hàng thủ khi tung Eric Garcia vào thay Mahrez. Chơi phòng ngự phản công, Man City tìm được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 50, với pha thoát xuống và dứt diểm tinh tế của Sterling sau đường chọc khe thông minh của Kevin De Bruyne.

Man City thất thủ trên sân của Wolves

Man City thất thủ trên sân của Wolves

Đến lúc này, Man City gần như chơi tử thủ để bảo toàn chiến thắng. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu xảy ra từ đây. Phút 55, Adama Traore sút bóng chéo góc uy lực rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Wolves. Trước đó, Sterling là cầu thủ để mất bóng ở khu vực giữa sân tạo điều kiện cho Traore lập công.

Thừa thắng xông lên, Wolves bóp nghẹt hoàn toàn Man City và rồi khai thác triệt để sai lầm từ đối thủ. Phút 82, hậu vệ Benjamin Mendy mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà, qua đó biếu cho Raul Jimenez bàn gỡ hòa 2-2 sau quả căng ngang vào của Traore. 
Đến phút 89, cơn ác mộng của Man City tại sân Molineux khép lại bằng bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho Wolves của hậu vệ Matt Doherty. Những nỗ lực của Man xanh chỉ giúp họ có thêm cơ hội với cú sút tìm đúng xà ngang của Sterling. 

Như vậy, trận thua này khiến Man City vẫn đứng thứ 3 với 38 điểm, và họ gần như đã giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch với Liverpool, do kém đối phương tới 14 điểm.

Đội hình thi đấu:
Wolves: Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny (Vinagre 73), Traore, Jimenez, Jota (Neto 79).
Man City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne (Gundogan 67), Rodri, Bernardo, Mahrez (Garcia 46), Aguero (Bravo 14), Sterling.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN