|
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Divock Origi (giữa) mở tỉ số. Ảnh: Reuters |
Rạng sáng 30-11, Liverpol đã giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) sau khi đá bại Leeds United 2-0 trên sân Anfield với các bàn thắng của Divock Origi và Benjamin Woodburn.
Trận này, HLV Jurgen Klopp chỉ tung ra sân đội hình dự bị
với nhiều cầu thủ trẻ như: Ovie Ejaria, Kevin Stewart, Ragnar Klavan, Trent
Alexander-Arnold, Benjamin Woodburn… Với đội hình 2, Liverpool đã chơi không
tốt và gặp nhiều khó khăn trước lối đá tốc độ của đội bóng đến từ Giải hạng
nhất (Championship) Leeds United.
Ngay ở phút thứ ba, khung thành của đội chủ nhà đã chao
đảo khi hàng phòng ngự Liverpool mắc sai lầm trong khâu kèm người, tạo cơ hội
cho Hadi Sacko thoát xuống đối mặt với thủ môn. May cho Liverpool, Sacko đã
không đánh bại được thủ thành Mignolet trong pha đối mặt.
Đầu hiệp 2, hàng phòng ngự Liverpool lại tiếp tục mắc sai
lầm với tình huống để mất bóng trước vòng cấm. Tiền vệ Kemar Roofe đoạt bóng
thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bằng chân phải đưa bóng về góc xa làm bó tay
thủ môn Mignolet. Nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía Liverpool khi bóng
tìm đúng cột dọc khung thành.
Không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng như đối thủ nhưng
Liverpool vẫn có được bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 76, từ
pha lên bóng bên cánh phải, Alexander-Arnold thoát xuống thực hiện quả tạt cho
Divock Origi lao người đệm bóng hạ thủ thành Silvestri, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng đã giải tỏa sức ép cho các cầu thủ Liverpool. Và
khi áp lực được cởi bỏ, việc xuyên phá hàng phòng ngự Leeds cũng trở nên dễ
dàng với các học trò HLV Klopp. Phút 81, sau một loạt pha phối hợp như đá tập
bên cánh phải, Wijnaldum đã có đường chuyền dọn cỗ cho Woodburn thực hiện pha
đệm bóng từ cự li 5m, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa Liverpool lọt tiếp vào bán
kết EFL Cup.
* Ở trận đấu còn lại, Hull City đã giành vé vào bán kết sau
khi đá bại Newcastle 3-1 trên chấm luân lưu khi hai đội hòa nhau 1-1 sau 120
phút.