Cách đây 5 năm, Hội Bảo trợ BNN&NTT ở tỉnh Bến Tre ra đời, nơi đây đã lấy người nghèo là đối tượng phục vụ, người bệnh là đối tượng của Hội quan tâm.
Và cũng chừng ấy thời gian, Hội đã “vá lành” 250 trái tim bé bỏng, đã đem lại cuộc sống mới cho 250 mảnh đời bất hạnh, rồi Hội lại tiếp sức cho các em đến trường bằng những suất học bổng (ảnh 1). Để ngày hôm nay, các em có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, như Hằng Ni ở Thạnh Phú (ảnh 2) là cas phẫu thuật đầu tiên của Hội-đã tìm riêng cho mình một mái ấm, giờ em đã được làm vợ, làm mẹ… Hội đã và đang đồng hành cùng các em khuyết tật, đào tạo cho các em những công việc thích hợp để tự mình nuôi sống bản thân (ảnh 3). Những mái đầu xanh xen lẫn những mái tóc bạc màu đã hòa quyện vào nhau cùng chung một chí hướng: “Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật”.
Ảnh 1.
Ảnh 2.
Ảnh 3.