Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

30/04/2018 - 17:55

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông nhằm kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, sáng nay (30-4), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông.

Dự lễ Thượng cờ có nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các đoàn cựu chiến binh và đông đảo người dân địa phương và du khách. 

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông.

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông.

Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương, các cựu chiến binh, các em học sinh đã có mặt dưới chân Kỳ đài tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để chờ đón giây phút thượng cờ thiêng liêng.

Trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã trang nghiêm chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương lịch sử.

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hiệp định Geneve được kí kết tháng 7-1954 , cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị trở thành giới tuyến chia cắt 2 miền đất nước trong suốt 21 năm. Nơi đây đã trở thành tuyến đầu của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cùng nhân dân cả nước bước vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chống đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc và chi viện cho miền Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.

Trong diễn văn đọc tại Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, dưới chân kì đài Hiền Lương lịch sử, bên dòng sông Bến Hải - Hiền Lương, biểu tượng sáng ngời của niềm tin, khát vọng thống nhất non sông, chúng ta được sống lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng đầy bi tráng của dân tộc.

"Ngọn cờ đỏ sao vàng rực lửa và máu bên bờ sông này chính là niềm tin, ý chí, là sức mạnh không bao giờ gục ngã của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu thần thánh đó", ông Đỗ Văn Bình khẳng định.

Về dự lễ thượng cờ hôm nay, các đại biểu cùng nhân dân Quảng Trị ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước, lá cờ Tổ quốc tung bay trên Kỳ đài Hiền Lương trong bom đạn kẻ thù, thể hiện khát vọng thống nhất non sông của dân tộc.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Trung, ở thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từng chiến đấu và bảo vệ lá cờ độc lập bên bờ sông giới tuyến Hiền Lương dâng trào cảm xúc cho biết: "Tôi rất phấn khởi khi thấy tất cả nhân dân đều tập trung về đây dự. Mỗi lần lá cờ được kéo lên, bản thân chúng tôi thấy vô cùng sung sướng. Khi chào cờ lại thấy rưng rưng nước mắt".

Sau  lễ Thượng cờ, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao như: Hội bài chòi, hội đua thuyền trên sông Bến Hải cuốn hút hàng vạn người dân và du khách.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN