Vừa tư vấn xong cho một vị khách cần trợ giúp về đất đai, đang cắm cúi đọc lại lời tư vấn trong sổ tư vấn thì một vị khách đã nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đối diện. Phải lâu lắm tôi mới nhận ra người ngồi trước mặt tôi là Thủy - cô bạn học từ thời phổ thông, tính ra hai đứa cũng đã lạc nhau gần 5 năm.
Thủy khác xưa nhiều quá, nhưng vấn đề làm tôi không khỏi giật mình, đó là chuyện chồng con của Thủy... Ngày trước Thủy nổi tiếng hiền ngoan nhất trường, mỗi khi chúng tôi đi cùng nhau, chúng bạn hay trêu đùa rằng thiên thần đi cùng tiểu quỷ, tôi hay nghịch ngợm, bướng bỉnh, Thủy nhu mì, nết na.
Chính vì vậy mà tôi không khỏi choáng váng khi cô bạn thân hỏi tôi thủ tục nhận con ngoài giá thú.
Thì ra, trong thời gian đi học đại học ở Sài Gòn, Thủy đã sống chung như vợ chồng với người bạn trai cùng lớp, hiện giờ hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, nhưng con chung của hai người đã gần 5 tháng tuổi mà vẫn chưa có cái khai sinh cho rõ ràng cha mẹ.
Không xúc động đến khóc nhưng tôi đọc được trong mắt cô bạn thân thuở nào một chút ấm ức tủi hờn.
Thủy và bạn trai đã có ý định tiến tới hôn nhân nhưng hiện tại gia đình của Tuấn - bạn trai Thủy vẫn chưa chấp nhận cô, theo như Thủy nói thì họ chỉ cần cháu nội chứ chưa cần con dâu.
Việc trước mắt mà Thủy muốn là làm một tờ khai sinh cho con mình có rõ ràng bố mẹ.
Tuy nhiên, theo như Thủy nói thì Tuấn bảo UBND phường nơi hai người đang thường trú lại bắt buộc Tuấn phải làm thủ tục nhận con. Tuấn bảo thủ tục rườm rà, anh lại đang theo một dự án lớn nên tạm thời chưa có thời gian. Chính điều này đã dẫn đến một mâu thuẫn không nhỏ trong gia đình Thủy - Tuấn.
Theo như Thủy nói, cô đã thử tìm hiểu rồi, và theo quy định của pháp luật thì không cần làm thủ tục nhận con như Tuấn nói, Thủy cho rằng Tuấn chỉ muốn viện cớ mà thôi.
Để Thủy bình tĩnh, tôi cố gắng phân tích, đúng theo như Thủy nói thì căn cứ Theo khoản b điểm 4 mục II Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp: “Trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con”. Đây chính là điều mà Thủy tìm hiểu, nghĩa là theo quy định này thì nếu Thủy và Tuấn đã đăng ký kết hôn, nhưng em bé lại được sinh ra trước ngày hai người đăng ký kết hôn thì Tuấn không cần phải thực hiện thủ tục nhận con.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Thủy - Tuấn thì hai người chưa đăng ký kết hôn nên việc nhận con phải theo thủ tục nhận con ngoài giá thú theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định 158 quy định là: “Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”.
Như vậy, thời điểm này Thủy và Tuấn vẫn chưa đăng ký kết hôn nên Tuấn phải thực hiện thủ tục nhận con theo Nghị định 158. Còn nếu muốn khai sinh cho con mà không muốn làm thủ tục nhận con thì Thủy và Tuấn chỉ cần đi đăng ký kết hôn rồi đi khai sinh cho bé.
Mối nghi ngờ đã được giải tỏa, Thủy có vẻ nhẹ nhõm hơn, một vị khách lại bước vào. Thủy lịch sự ra về và hẹn ngày cuối tuần sẽ tâm sự nhiều hơn...