Suýt chết vì ăn con sam biển

01/03/2012 - 17:33

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu vừa tiếp nhận một cas cấp cứu từ Bệnh viện huyện Ba Tri chuyển tới. Bệnh nhân tên Huỳnh Văn Bé (33 tuổi, ngụ tại xã An Bình Tây - Ba Tri) nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp tăng cao (240/120), thở ngáp cá và đã được các y, bác sĩ trực tận tình cứu chữa.

Người nhà của bệnh nhân cho biết: Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 25-2-2012, anh Bé cùng ông Huỳnh Văn Hớp (cha ruột), Bùi Văn Ngàn (em rể) và 2 người bạn tổ chức uống rượu với con sam biển luộc. Đến nửa đêm, anh Bé bị nôn mửa dữ dội và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ba Tri, sau đó thì chuyển viện. Cùng đêm này, cha và em rể của anh Bé cũng bị ngộ độc, phải vào Bệnh viện Ba Tri cấp cứu nhưng mức độ nhẹ hơn. Hiện, sức khỏe của anh Bé đang hồi phục dần, đang điều trị tại Khoa Nội B. 

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN