Chơi hay hơn và có thế trận áp đảo, nhưng đội bóng châu Á vẫn chịu thất bại 1-2 trước một Uruguay đầy kinh nghiệm và tinh quái. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có thể tự hào về các cầu thủ của mình.
Ngay từ những phút đầu, Hàn Quốc đẩy cao tốc độ tấn công. Phút thứ 4, Hàn Quốc hưởng quả đá phạt sát vạch 16m50. Park Chu-Young- cầu thú sút phạt tốt nhất bên phía Hàn Quốc đã có cú sút rất đẹp khiến thủ thành Muslera chỉ có thể đứng nhìn bóng nhưng rất tiếc cột dọc đã từ chối bàn thắng của cầu thủ số 10.
Ngay lập tức, Uruguay đã có pha đáp trả, và người dứt điểm cuối cùng là Diego Forlan, tuy nhiên, bóng đi quá nhẹ và đúng và vị trí thủ môn Hàn Quốc.
Tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên rất cao. Và bàn thắng mở tỉ số đã đến với Uruguay ở phút thứ 8. Diego Forlan nhận bóng và có đường căn ngang khiến hàng hậu vệ Hàn Quốc bất ngờ và Luis Suarez ngay lập tức có mặt hạ gục thủ thành Jung Sung-Ryong.
Bị dẫn bàn, đội bóng châu Á dồn lên tấn công. Tuy nhiên, sự khác biệt ở những đường chuyền quyết định lại tạo cho Uruguay có những có hội rõ ràng hơn. Phút 13, sau một đợt phản công, Arevalo Rios tung cú sút từ ngoài vòng 16m50 nhưng bóng đi quá cao.
|
Park Ji - Sung trong vòng vây của các cầu thủ Uruguay (Ảnh:Getty Images) |
Những phút tiếp theo, hai đội vẫn duy trì lối chơi nhanh và liên tiếp sử dụng những đường lên bóng từ hai cánh, khi mà sự tranh chấp ở tuyến giữa diễn ra hết sức quyết liệt. Phút 24, bóng luẩn quẩn bên phía khung thành Uruguay nhưng rất tiếc Park Chu-Young không thể tung ra một cú sút khi mà vây xung quanh anh có đến 3 cầu thủ áo xanh.
Phút 27, hậu vệ bên phía Hàn Quốc mắc sai lầm khi để tiền đạo Uruguay cướp bóng, nhưng rất may là Luis Suarez bị trọng tài thổi việt vị.
Phút 30, Park Ji-Sung cướp bóng và dốc bóng với tốc độ rất cao dọc biên trái vượt qua 2 cầu thủ Uruguay trước khi chuyền bóng vào vòng cấm cho đồng đội, tuy nhiên, không có cầu thủ áo trắng nào đón bóng trong tình huống này. Trong một tình huống tấn công ngay sau đó, Park Chu-Young lại tung ra cú sút xa rất căng bằng chân trái nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
Sự xông xáo và tinh quái của đội trưởng Park Ji-Sung đã tạo cảm hứng cho các đường tấn công bên phía Hàn Quốc và không ít lần gây sóng gió trước khung thành Uruguay, tuy nhiên, sự tập trung của các trung vệ Uruguay đã hoá giải tất cả các pha tấn công này.
Sự cơ động giữa các tuyến đã tạo cho Hàn Quốc thế trận tốt hơn. Phút 35, Park Chu-Young chiến thắng trong pha tranh chấp rồi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, nhưng thủ môn Muslera bắt gọn bóng.
Trong khi đó, dù tấn công không nhiều nhưng các pha phản công của Uruguay lại tỏ ra khá nguy hiểm với sự sắc sảo của Suarez và Diego Forlan. Điều đó được thể hiện ở phút 38, khi Forlan bị 4 cầu thủ Hàn Quốc vây quanh nhưng anh vẫn có thể thực hiện cú đánh đầu về phía thủ môn Jung Sung-Ryong.
Phút 42, Uruguay thực hiện phản công nhanh, Pereira đi bóng dũng mãnh từ giữa sân rồi chuyền bóng cho Suarez, bóng được trả lại và chính Pereira tung cú sút ngay sát vạch 16m50, bóng chạm tay một cầu thủ Hàn Quốc nhưng trọng tài đã không thổi phạt trong tình huống này.
Phút 45, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng 16m50 và người thực hiện không ai khác là Park Chu-Young, tuy nhiên, bóng lại đập hàng rào Uruguay.
Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng Nam Mỹ. Một hiệp đấu diễn ra hấp dẫn .
Bước và hiệp 2, thế trận gần như nghiêng về phía Hàn Quốc. Nhưng tình huống nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Uruguay. Phút 48, cầu thủ Lee Jung-Soo bên phía Hàn Quốc chuyền bóng bất cẩn để cho Suarez có bóng và tung cú sút nhưng bóng đi không nguy hiểm. Những phút tiếp theo, Hàn Quốc tổ chức tấn công và liên tiếp tạo được những cơ hội ghi bàn, đặc biệt là cú sút ở cự ly gần của Park Chu-Young ở phút 52, nhưng bóng lại đi vọt xà.
Sự di chuyển tích cực của các vị trí đã tạo nên những đường tấn công sắc sảo gây bất ngờ cho hàng phòng ngự Uruguay. Phút 55, Park Chu-Young lại có bóng ngay sát vạch 16m50, tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này lại trúng người một cầu thủ Uruguay bay ra ngoài. Cũng chỉ đúng 3 phút sau, bóng được chuyền từ cánh phải và ngôi sao Park Ji-Sung có cú đánh đầu nguy hiểm nhưng không chiến thắng được thủ môn Muslera.
Với nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi đa dạng, những đường tấn công của Hàn Quốc tỏ ra rất nguy hiểm. Những trung vệ cao to bên phía Uruguay gặp rất nhiều khó khăn trong việc phong toả những tình huống đột phá của các cầu thủ Hàn Quốc. Nếu dứt điểm chính xác hơn, Hàn Quốc đã có thể có bàn thắng san bằng tỉ số.
|
Lee Chung-Yong đánh đầu tung lưới Muslera (Ảnh: Getty Images) |
Nỗ lực của Hàn Quốc cũng đã được đền đáp ở phút 67. Từ pha đá phạt bên phía cánh phải, bóng chạm đầu một hậu vệ Uruguay trước khi đến đầu Lee Chung-Yong và cầu thủ này đã đánh đầu tung lưới thủ thành Muslera.
Các pha tấn công vẫn được các học trò HLV Huh Jung-Moo triển khai rất nhuần nhuyễn và nếu sắc sảo hơn, Lee Chung-Yong đã có thể nâng tỉ số trận đấu ở phút 70 sau đường chuyền như đặt của Park Ji-Sung. Tuy nhiên, cầu thủ này lại sút bóng quá hiền trong vòng cấm.
Uruguay cũng đã tạo ra được những tình huống tấn công ngay sau đó. Nhưng các cú dứt điểm của Luis Suarez hay Diego Forlan đều không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Jung Sung-Ryong.
Trong khi vô số cơ hội bị các cầu thủ Hàn Quốc bỏ lỡ thì Uruguay lại tận dụng rất tốt những tình huống tấn công hiếm hoi của mình. Phút 80, Suarez đi bóng và sút bóng bằng má trong chân phải đẳng cấp hạ gục thủ thành Jung Sung-Ryong. Một bàn thắng đẹp mắt và thể hiện sự đẳng cấp của tiền đạo này.
|
Niềm vui của Suarez và các đồng đội khi Uruguay đặt chân vào tứ kết (Ảnh: Getty Images) |
Phút 88, cơ hội như mơ đã đến với Hàn Quốc khi Park Ji-Sung chọc khe tinh tế cho Lee Dong-Gook trong vòng cấm. Cú dứt điểm hơi nhẹ của tiền đạo này dù chiến thắng được thủ thành Muslera nhưng lại bị một hậu vệ Uruguay phá bóng thành công. Những phút cuối trận, dù rất cố gắng, Hàn Quốc vẫn không thể tìm được bàn thắng san bằng tỉ số và đành chấp nhận thất bại 1-2.
Dù không thể đi tiếp nhưng các cầu thủ Hàn Quốc vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Nam Phi. Thậm chí, nếu tính về các chỉ số thế trận, cơ hội và lối chơi, đội bóng châu Á mới là đội xứng đáng. Tuy nhiên, sự xuất sắc của tiền đạo Uruguay đã tạo nên sự khác biệt và mang về chiến thắng cho đội bóng Nam Mỹ./.