Tình mẹ

23/10/2012 - 17:37

Đưa thuyền lặng lẽ sang sông

Hàm Luông - dáng mẹ chờ mong con về

... Nhịp chèo ngày ấy chưa xa

Đầy vơi kỷ niệm - thiết tha bến bờ

Tiếng quân ca, tiếng reo hò

Mang theo tình mẹ - chẳng mờ dấu xưa.

 

Dập dồn nghìn đợt sóng xô

Nao nao chợt thức - giấc mơ chập chờn.

Mấy mùa vẫn đợi các con

Mẹ ơi, gian khổ đâu mòn bến quê

 

Lưng còng, tóc ngả màu mây

Lòng neo giữ lại tháng ngày yêu thương!

Ngọn đèn vẫn thức đêm đêm

Thương con áo trận rách bươm chiều nào...

 

Vườn xuân lá nắng xôn xao

Bóng dừa - bóng mẹ tạc vào thời gian

Dòng sông còn đó ai quên

Vắt cơm - tình mẹ nồng thơm tấc lòng.

 

Còn nghe bước sóng chập chùng

Hàm Luông, nối nhịp trùng phùng nước non

Cám ơn mẹ - Mẹ quê hương

Nhớ về mẹỉ nhắc chúng con bến bờ!

Dương Thị Thu Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN