Tình người trong gian khó

14/08/2021 - 19:34

BDK.VN - Biết bao câu chuyện đẹp về tình người trong gian khó mà có lẽ không giấy, bút, mực nào và cũng không có nhà báo hay nhà chép sử nào có thể ghi chép đầy đủ, trọn vẹn; dẫu chưa đầy đủ, nhưng họ có thể ghi chép lại những câu chuyện đẹp về tình người trong gian khó đã xảy ra trong thực tế để tô đẹp thêm truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái của dân tộc. Câu chuyện mà người viết ghi lại dưới đây không phải là câu chuyện riêng lẻ mà sâu chuỗi từ nhiều câu chuyện riêng lẻ thành câu chuyện lớn về “tình người” trong cơn đại dịch Covid-19.

Hội phụ nữ Phú Phụng, huyện Chợ Lách trao quà cho bà con vùng phong tỏa. Ảnh: Hữu Hiệp.

Hội Phụ nữ Phú Phụng, huyện Chợ Lách trao quà cho bà con vùng phong tỏa. Ảnh: Hữu Hiệp

Khi TP. Hồ Chí Minh oằn mình trong cơn đại dịch thì cả nước hướng về “chia lửa” cùng TP. Hồ Chí Minh; trong đó có người dân Bến Tre, dù cũng đang chống dịch vẫn hướng về TP. Hồ Chí Minh với những chuyến xe nghĩa tình chở đầy những trái cây, rau, củ, quả… để hỗ trợ cho bà con thành phố, dù không đáng vào đâu nhưng đó là “tình người” trong gian khó.

Ở tỉnh ta, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành như y tế, công an, quân sự, lực lượng tình nguyện viên quyết liệt trong công tác phòng chống dịch; nhất là trong thời gian giãn cách xã hội thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làn sóng “tình người trong cơn đại dịch Covid-19” lại dấy lên vô cùng mạnh mẽ, nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay, góp sức ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho Bến Tre chống dịch.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Phúc Linh cho biết: Từ đầu mùa dịch đến nay, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo, nhất là phật giáo… với số tiền lên đến hơn 37 tỷ đồng, nhiều trang thiết bị y tế và nhiều hàng hoá nhu yếu phẩm thiết yếu, người góp dừa, người góp gạo, người góp rau, củ, chuối, mì tôm.. nhưng đó không chỉ tính giá trị vật chất mà còn cao cả hơn nữa đó là giá trị của “tình người” trong gian khó. Trách nhiệm và sự hy sinh không thể đo đếm được khi hàng ngàn cán bộ y tế, lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên ngày đêm nơi tuyến đầu phòng chống dịch; những đội, tổ xung kích phục vụ nấu ăn các chốt, tổ, tình nguyện đi chợ thay để mua, cung cấp hàng hoá, thực phẩm cho bà con khu cách ly, giãn cách, không để ai thiếu ăn, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian giãn cách và trong số họ đã có người bị lây nhiễm vi-rút SARS-CoV-2. Dù khó khăn, nhưng Bến Tre vẫn dang rộng vòng tay đón bà con Bến Tre, kể cả bà con một số tỉnh không phải người Bến Tre từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về chăm lo chu đáo, mọi mặt như: ăn, ở, chăm sóc y tế…

Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền các cấp, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm trong công tác phòng chống dịch; làm việc bất kể giờ giấc, ngày nghỉ, ngày thứ Bảy, Chủ nhật luôn bám sát, nắm chắc tình hình để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Qua những câu chuyện “tình người” trong cơn đại dịch Covid-19 cho ta nhận diện được trách nhiệm và nhân cách của cá nhân mỗi người, ở mỗi vị trí khác nhau - mong rằng những câu chuyện đẹp về “tình người” trong gian khó ngày càng lan toả mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta đang hướng tới chân - thiện - mỹ.

Qua câu chuyện “tình người” trong cơn đại dịch càng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, niềm tin vào cuộc sống và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. Cũng qua câu chuyện trên, chúng ta mới thấy hết giá trị truyền thống đoàn kết, "tương thân tương ái" của dân tộc ta, nhân dân ta trong gian khó! Chúng ta hết sức giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, tình yêu thương và giá trị nhân văn, nhân cách cao đẹp của con người, xây dựng xã hội ngày càng nhân văn, giàu đẹp, văn minh.

C.T.A

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN