Trả thù muộn… lĩnh án liền

14/08/2009 - 09:46

Khoảng 14 giờ ngày 6-7-2008, Hồ Văn Chiến, sinh năm 1976, ngụ ấp 4, xã Hữu Định (Châu Thành) đi dự  đám cưới về và ghé ngang nhà anh Lưu Văn Sơn ngụ ấp Phú Hào, xã Phú Hưng (thịa xã Bến Tre).

Lúc này, tại nhà anh Sơn có tổ chức uống rượu gồm có 3 người: vợ chồng anh Sơn và chị Nguyễn Thị Chấm nên Chiến vào cùng tham gia. Khoảng 17 giờ cùng ngày thì anh Phan Văn Lợi (chồng chị Chấm) đến rước vợ về. Gặp Lợi, Chiến nhớ lại chuyện 7-8 năm về trước, Chiến bị anh Lợi đánh nên hỏi anh Lợi: “Anh có nhớ trước đây anh đánh tôi không?”. Anh Lợi trả lời: “Chuyện cũ, bỏ qua đi, đây là nhà của anh Sơn”. Nhưng Chiến không bỏ qua, mà đi vòng ra phía sau nhà anh Sơn, lấy con dao lên chém một nhát vào trán anh Lợi, gây thương tích 30%. Sau đó, Chiến bỏ trốn lên huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đến ngày 24-3-2009 ra đầu thú tại Công an thị xã Bến Tre.
Vừa qua, tòa án nhân dân thị xã Bến Tre đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Chiến 2 năm tù và ghi nhận đương sự đã bồi thường cho anh Phan Văn Lợi hơn 4,8 triệu đồng.

Minh Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN