Trao giải cho các tác giả viết văn bia hay nhất

26/07/2011 - 17:06
Ông Võ Thành Hạo (phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, tặng 20 triệu đồng (giải nhất) cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh. Ảnh: H.T

Cuộc thi viết văn bia liệt sĩ tỉnh do UBND tỉnh tổ chức (phát động từ ngày 1-9-2009 và kết thúc nhận bài ngày 30-11-2009) đã thành công tốt đẹp. Cuộc thi đã thu hút 56 bài dự thi của 37 tác giả trong và ngoài tỉnh. Kết quả, Ban tổ chức đã bình chọn 6 bài tiêu biểu của 4 tác giả để trao giải (tổ chức vào ngày 22-7-2011).

Giải nhất được trao cho tác giả Võ Thành Hạo, bút danh Tâm Minh (phường Phú Tân, thành phố Bến Tre) và 3 giải khuyến khích trao cho các tác giả Thái Quốc Tế, bút danh Kha Tiệm Ly (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Thẩm, bút danh Nguyệt Lãng (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Phước) và Phạm Thị Cẩn, bút danh Trúc Mai (Hội Cựu giáo chức huyện Giồng Trôm).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, phần lớn các bài dự thi có nội dung thể hiện sự am hiểu về con người và đất Bến Tre, thể hiện sinh động đặc điểm lịch sử khai phá, nét sinh hoạt chân chất, mộc mạc và gần gũi thân thiện của con người nơi đây. Các bài viết đều được trình bày logic, khúc chiết và có nhiều dẫn chứng sát thực, hình ảnh minh họa sinh động về sự anh dũng của chiến sĩ, đồng bào Bến Tre. Đặc biệt, có một số bài viết dùng những câu chuyện cảm động để đưa ra thông điệp của riêng mình về việc tri ân thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc cho thế hệ trẻ. Ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhận định: “Thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện qua số lượng bài dự thi mà còn thể hiện qua chất lượng, ý tưởng, nội dung, hình thức trình bày. Qua cuộc thi này, Bến Tre có nhiều tác phẩm không chỉ ghi lại công đức của người đã khuất mà còn mang lại nhiều thông điệp nhắn nhủ con cháu đời sau về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ông cũng hy vọng, các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sẽ tiếp tục dùng ngòi bút sắc sảo, điêu luyện của mình để tiếp tục tạo ra những áng văn hay, có ý nghĩa, in sâu vào tâm tưởng của thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương, đất nước.

Được biết, sau cuộc thi này, tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được Ban tổ chức công khai tại Nhà Văn bia - Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến (từ nay đến ngày 30-4-2012). Sau đó, Ban giám khảo sẽ cùng tác giả có tác phẩm đoạt giải tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh tác phẩm để khắc lên bia đá, khánh thành Nhà Văn bia đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-2012).

Sau khi nhận giải, tác giả Võ Thành Hạo đã gửi tặng toàn bộ số tiền thưởng 20 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh giúp các em học sinh nghèo trong tỉnh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

Tại buổi lễ trao giải thưởng, tác giả Võ Thành Hạo (bút danh Tâm Minh) bộc bạch: Viết văn bia là một việc làm hệ trọng. Từng là người chứng kiến nhiều chiến sĩ, đồng bào hy sinh, mất mát tinh thần và thể xác nên từ lâu, tôi muốn viết văn bia để tỏ lòng tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương mình đổi lấy cuộc sống yên bình hôm nay. Khi UBND tỉnh phát động cuộc thi, tôi đã tích cực tham gia. Trong bài văn bia của mình, ngoài ghi lại công đức của các chiến sĩ, đồng bào, tôi còn muốn thể hiện sự tri ân của mình và gửi thông điệp phát huy truyền thống yêu nước đến thế hệ trẻ hôm nay.
 

H.THI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN