 |
Chị Thu cùng các con đang hạnh phúc bên nhau. |
Làng trẻ em SOS là mái ấm yêu thương của trẻ em. Sống nơi đây, các em được quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để học tập, vui chơi nhằm hoàn thiện nhân cách.
Vào những ngày cận Tết, chúng tôi trở lại Làng SOS để tìm hiểu không khí vào xuân của trẻ em nơi đây. Một buổi sáng như mọi ngày, trẻ trong làng đều đã đến trường, còn lại gia đình là các bà mẹ và những trẻ nhỏ. Quả thật, khi đến thăm trẻ làng vào những ngày giáp Tết, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được hết không khí ấm cúng của cuộc sống nơi đây. Dường như đã trở thành quy củ, tất cả sinh hoạt của trẻ đã trở thành nề nếp, giờ nào, việc ấy, muốn được gặp trẻ thì phải đến hơn 6 giờ chiều mỗi ngày. Với các em, mọi việc trong ngày đều đã có kế hoạch và thời gian cụ thể. Đặc biệt, vào những dịp Tết đến, xuân về, trẻ trong làng rất nôn nao và vui thích vì được Ban Giám đốc làng tổ chức nhiều trò chơi, từ thi vẽ tranh đến múa hát, văn nghệ. Các em còn hăng hái cùng mẹ và các thành viên trong gia đình chuẩn bị mọi thứ, nào thiệp chúc xuân, nào bánh, mứt để các thành viên trong gia đình được hưởng một cái Tết sum vầy, ấm cúng.
Theo chân anh Nguyễn Hữu Tiến, Phó Giám đốc Làng, chúng tôi đến thăm gia đình “Cây bưởi”. Nhà có 8 người con, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, đứa lớn nhất 14 tuổi. Với nụ cười hiền và giọng nói ấm áp chị Tạ Ngọc Thu - chủ nhân ngôi nhà cho biết, chuẩn bị Tết cho trẻ cũng mang đặc trưng cái tết cổ truyền của dân tộc. Nhà nào cũng có những món ăn dân dã như bánh, mứt, thịt kho, dưa hấu, khổ qua hầm và mâm ngũ quả. Mỗi năm, chị và các con mình đều mua vật liệu về rồi cùng nhau làm bánh mức. Năm nay, nhà cây bưởi của chị sẽ làm mứt mận, mứt dừa để có quà tiếp khách khi gia đình có người đến thăm và chúc tết. Chị Thu cho biết thêm, hàng năm, các gia đình trong làng sẽ tổ chức gói bánh tét. Đây là công việc mà tất cả trẻ trong làng đều thích. Trẻ sẽ tự cột dây bánh, rồi quây quần bên nhau hấp bánh và cảm thấy thích thú với sản phẩm mình làm ra. Chị Thu tâm sự, Tết là những ngày mà chị vui nhất, vì các con chị đi học xa về đông đủ, sum hợp gia đình, tạo được không khí ấm cúng, hạnh phúc của ngày xuân. Theo chị Thu, điều làm chị tự hào nhất trong năm qua là có cô con gái đang học lớp 8, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn đại diện cho trẻ em Việt Nam tham dự diễn đàn trẻ em ASEAN. “Các con học giỏi, ngoan ngoãn; đó là niềm hạnh phúc vô bờ đối với tôi”, chị Thu hồ hởi chia sẻ. Năm nay, chị sẽ mua sắm quần áo tặng cho tất cả các con của mình nhân dịp xuân về và xem đó là phần thưởng dành cho trẻ trong đợt thi học kỳ vừa qua. “Nhìn nụ cười ngây thơ với lời cám ơn nhẹ nhàng của các con khi nhận quà từ tay mẹ, tôi thấy không có hạnh phúc nào bằng”, đưa ánh mắt hiền từ nhìn đứa con trai đang nô đùa chị Thu tâm sự với chúng tôi. Rời nhà Cây bưởi, chúng tôi đến thăm gia đình “Cây lựu” của chị Nguyễn Hồng Ngân. Điểm đặc biệt của gia đình Cây lựu là nhiều năm liền đều đạt danh hiệu gia đình học giỏi nhất làng. Hỏi về công việc chuẩn bị đón xuân, chị Ngân cười và cho biết, Tết trong làng vui lắm. Các bác tổ chức thi nấu bánh tét, làm mức, chưng mâm ngũ quả với các nghi thức truyền thống mang đậm nét văn hóa dân tộc. Chị Ngân chia sẻ, 3 ngày Tết các con chị đi học xa sẽ về sum họp bên gia đình. Với chúng đó là những ngày hạnh phúc nhất trong năm. Bé Tạ Hồng Ân, 14 tuổi, con của gia đình Cây bưởi. Với Ân, mùa xuân là mùa vui nhất. Lãnh đạo làng phát động rất nhiều phong trào như làm thiệp chúc xuân, vẽ tranh với chủ đề “Mùa xuân dưới mái ấm yêu thương”, làm văn cảm nhận về mẹ và mùa xuân. Đêm giao thừa, tất cả những đứa trẻ nơi đây đều được sum vầy bên mái ấm gia đình trong vòng tay yêu thương của mẹ. Ân tâm sự, năm nay, em sẽ tự tay làm và tặng mẹ tấm thiệp với lời nhắn “Con xin gửi đến mẹ lời cảm ơn vì mẹ đã tận tình chăm sóc dạy dỗ con 13 năm qua, con chúc mẹ dồi dào sức khỏe để tiếp tục nuôi các con nên người”.
Ông Huỳnh Công Bình, Giám đốc Làng cho biết, hiện trẻ đang bắt đầu tập văn nghệ, múa, hát để chuẩn bị sơ kết thi đua học tập của trẻ trong làng. Tùy theo độ tuổi, lãnh đạo Làng sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao phù hợp như cầu lông, cờ vua để phát hiện năng khiếu và tổ chức bồi dưỡng cho trẻ. Ngoài ra, trong những ngày giáp Tết, trẻ sẽ được tổ chức thi cắm hoa, nấu rau câu và nhiều trò chơi thi đua có thưởng để tất cả các em đều được tham gia. Để giúp trẻ tăng cường tham gia hoạt động tập thể, trẻ sẽ được mẹ cùng các nhân viên trong làng thay phiên nhau hướng dẫn đi hội hoa xuân và các hoạt động vui xuân khác. Riêng đối với những trẻ còn người thân, Ban Giám đốc sẽ cho thân nhân đón các em về trong 3 ngày Tết. Những trẻ đón Tết tại làng như thường lệ sẽ ăn một bữa cơm sum vầy vào đêm tất niên. Đến sáng mồng một trẻ đưa nhau lên Làng chúc tết các bác, các chú, cậu, cô, dì và nhận lì xì đầu năm. Hoạt động này giúp các em hình thành thói quen nói chuyện hòa nhã, gần gũi mang sự may mắn của không khí ngày xuân. Sau phong tục lì xì đầu năm trẻ sẽ theo mẹ về quê ngoại để mừng tuổi ông bà, các anh chị đi học xa về sẽ đưa em đi tham quan các khu vui xuân.