 |
Ảnh minh họa. |
Cách nay hơn một năm, chị Lê Thị Phượng, sinh năm 1978, thường trú ấp An Quý, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri đã quen và về sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Tâm, thường trú ở ấp 4, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.
Vào khoảng 20 giờ ngày 1-6-2009, người dân thuộc ấp 4 xã Quới Sơn phát hiện chị Phượng bị trói tay, chân và nhét bông gòn vô miệng đang nằm ở bờ ruộng trong ấp. Sau khi báo sự việc cho công an, mọi người đưa chị Phượng lên trạm y tế xã để chăm sóc sức khỏe.
Phượng khai với cán bộ điều tra là khoảng 22 giờ ngày 30-5, chị đang xem đánh nhau trước nhà anh Nguyễn Văn Chức, thì phát hiện Nguyễn Trường Xuân (sinh năm 1981) ngụ cùng ấp, vừa vào nhà anh Chức lấy trộm tài sản. Chị định tri hô thì bị Xuân khống chế bắt đem về nhà nhốt cho đến tối 1-6. Sau khi hăm dọa để chị Phượng không tố cáo, Xuân trói chị lại đem bỏ ngoài bờ ruộng, một lát sau thì được mọi người phát hiện.
Từ lời khai của chị Phượng và qua xác minh việc mất trộm ở gia đình anh Chức là có thật, CA huyện Châu Thành đã cho mời Nguyễn Trường Xuân đến làm việc, nhưng Xuân nhất mực không nhận và cho rằng mình bị oan. Kết quả xác minh lời khai về thời gian của Xuân là trùng khớp và không có dấu hiệu bất minh, cơ quan điều tra bắt đầu chú ý đến lời khai của Lê Thị Phượng và thời gian vắng mặt tại địa phương mà Phượng khai rằng mình bị nhốt ở nhà anh Xuân. Sau khi tiến hành xác minh lần theo các mối quan hệ của Phượng tại hai huyện Châu Thành và Ba Tri, các trinh sát phát hiện sáng ngày 31-5, Phượng có về An Phú Trung, huyện Ba Tri đến tối 1-6 mới về lại Quới Sơn. Như vậy hoàn toàn không có chuyện Phượng bị nhốt trong nhà của anh Xuân. Phượng trở thành đối tượng nghi vấn và được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Lúc đầu Phượng vẫn khăng khăng cho rằng mình là nạn nhân, nhưng trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra CA huyện Châu Thành thu thập được, cuối cùng Phượng cúi đầu nhận tội.
Do có quan hệ gia đình với vợ chồng anh Chức là anh ruột của anh Nguyễn Văn Tâm (người mà Phượng đang sống như vợ chồng) nên Phượng thường xuyên đến nhà anh Chức chơi và biết anh Chức có một khoản tiền để dành. Khoảng 22 giờ ngày 30-5, anh Chức có tham gia một vụ đánh nhau trước cửa nhà, vợ anh cũng có mặt để can ngăn. Lúc này, Phượng đang đứng xem đánh nhau, thấy nhà anh Chức không có người trông coi, nên đã lẻn vào lấy trộm 2,3 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24k rồi về nhà ngủ. Đến rạng sáng ngày 31-5, Phượng về An Ngãi Trung, huyện Ba Tri bán vàng và cho một số người quen mượn tiền để giải quyết chuyện gia đình. Ngoài ra, Phượng còn mua một ĐTDĐ hiệu Nokia 3110 với giá một triệu đồng để cho một người quen khác. Đến tối 1-6 Phượng trở về Quới Sơn tự lấy bông gòn nhét vào miệng và trói tay chân mình lại, tạo ra hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.