Phóng viên VietNamNet vừa có chuyến hành trình vào rốn lũ Phú Mậu (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) tường trình những gì mắt thấy tai nghe về công tác cứu hộ gần như bất lực vì thiếu trang thiết bị ở đây.
Lúa ướt, vườn tan, nhà ngập tới mái
|
Nhà anh Thái - người chủ thuyền tốt bụng. Ảnh: Đăng Khoa. |
Mặt dù sáng nay (17/10), lũ đang xuống, nhưng trên các tuyến đường về với rốn lũ Phú Mậu (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mực nước vẫn còn rất cao, hầu hết các phương tiện đi lại đều “chết máy” giữa dòng nước lũ. Hàng dài xe ô tô nằm im như thóc ven đường.
Trên đường chỉ có các phương tiện đặc chủng của lực lựng công an và quân đội.
Từ TP. Huế về Phú Mậu chỉ hơn 10 km, nhưng phải di chuyển mất hơn 3 giờ đồng hồ. Quốc lộ 49 tắc nhiều đoạn do nước lũ. Có đoạn lên gần 1m.
Chiếc xe mấy ngày lội lũ trở chứng chết máy giữa đường. Dắt bộ, lội nước lũ là thượng sách.
Băng qua xã Phú Dương, cũng đang chìm trong 0,5m nước, lội qua một cánh đồng ngập nước, lần mò đến được cầu Mậu Tài. Điểm đầu tiên của rốn lũ Phú Mậu.
Những người dân đứng trên cầu khuyên: "Mấy chú đừng liều, nước sâu đến 2 mét!".
Tìm mãi mới được một chiếc thuyền nan bé xíu có thể đưa sâu vào vùng lũ. Ba người trên thuyền nước mất mé mạn, chực trào vào nhấn chìm chiếc thuyền ọp ẹp. Trời đổ một mưa như trút.
Cắm cây sào đo thử mực nước, hơn 2m.
Dọc hai bên đường đi là những căn nhà nước ngập nửa cửa sổ. Vắng hoe. Chủ nhà đã đi sơ tán, tránh lũ.
Anh Thái, người chủ thuyền tốt bụng nói: “Lũ năm nay lớn quá, chỉ thua năm 1999. Ông trời không thương dân nghèo”. Vợ chồng anh có một đám ruộng trồng rau kiếm sống, lũ về mất trắng.
Ghé vào nhà anh Vanh cũng ở dọc đường, cả nhà đi sơ tán, mình anh ngồi trên chiếc thuyền nan nhỏ ngoài hiên để trông nhà. Anh mếu máo: “Có được sào đất trồng hoa tươi, giờ hoa mô nữa, trắng tay.”
Đêm qua, cả nhà anh Thái, anh Vanh phải chạy lũ lên trạm y tế xã. Không kịp mang theo thứ gì. Sáng nay, xã đem về cho mấy gói mì tôm ăn để không đứt bữa.
|
Di chuyển bằng thuyền vào làng Mậu Tài. Ảnh: Kỳ Nhân. |
Trên đoạn đường đi, những đám trẻ con chèo ghe chơi đùa! Chúng chẳng biết gì đến nguy hiểm giữa dòng n