Từ bỏ ma túy

13/03/2013 - 07:52

Vướng vào ma túy, gia đình đau khổ, Nguyễn Văn Lượm Em, ngụ tại Khu phố 3, thị trấn Ba Tri đã quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời.

Học xong lớp 6, Nguyễn Văn Lượm Em nghỉ học. Thấy con mình còn nhỏ, bỏ học sớm, chơi bời lêu lổng sẽ sinh ra thói hư tật xấu, cha mẹ của Lượm Em cho theo Lượm (anh thứ ba của Lượm Em) làm nghề lái xe khách của gia đình chạy tuyến Ba Tri đi TP. Hồ Chí Minh để phụ việc. Do xe khách hoạt động ngày, đêm theo sự sắp xếp của lãnh đạo Bến xe khách huyện, Lượm Em thường vắng nhà và ở lại bến xe. Tại đây, Lượm Em quen biết với Tân, quê ở tỉnh Đồng Nai làm phụ xế xe khách chạy tuyến Đồng Nai đi Ba Tri. Lâu ngày quen thân, Tân rủ Lượm Em và 4 người bạn khác ở xã An Bình Tây và thị trấn Ba Tri sử dụng trái phép chất ma túy với hình thức hút lá cần sa.

Trong năm 2009, nhiều lần Lượm em được Tân cho hút cần sa, dần dần do thiếu thuốc nên bị vật vã. Từ đó, Lượm Em đã lén gửi tiền cho Tân mua đem về sử dụng. Khi phát hiện Lượm Em cùng các bạn hút cần sa, quần chúng đã kịp thời báo tin cho cơ quan Công an xử lý. Lượm Em bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa ra tổ nhân dân tự quản (NDTQ) để kiểm điểm giáo dục. Đến lúc này, cha mẹ Lượm Em mới biết con mình vi phạm tệ nạn xã hội. Được bà con trong tổ NDTQ chân tình đóng góp, giúp đỡ, ông Nguyễn Văn S (cha của Lượm Em) đã hứa sẽ cố gắng cai nghiện cho con. Ông S suy nghĩ tìm nguyên nhân: do mình làm nghề lái xe khách nên thời gian vắng nhà rất nhiều và việc chăm sóc, dạy dỗ con cái phần nào cũng hạn chế. Ông S bàn với vợ và Lượm cùng đi xe khách với Lượm Em quan tâm kiểm tra việc sinh hoạt, đi lại hàng ngày của Lượm Em, kiên quyết tách rời mối quan hệ giữa nhóm bạn hút cần sa với Lượm Em. Sau đó, ông S mạnh dạn đưa Lượm Em đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra sức khỏe và nhờ tư vấn biện pháp cai nghiện. Được cán bộ y tế tư vấn và cán bộ đoàn thể khu phố, tổ NDTQ thăm hỏi, động viên thường xuyên, Lượm Em quyết tâm cai nghiện tại gia đình. Thời gian đầu cai nghiện rất khó khăn, do số bạn cũ tiếp tục rủ rê sử dụng cần sa và những trở ngại về sinh hoạt liên quan đến sức khỏe nhưng Lượm Em không nản chí. Hàng ngày, Lượm Em tự sắp xếp cho mình lịch sinh hoạt nề nếp từ việc phụ giúp cho người anh đi xe khách đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và luôn được người anh theo dõi giúp đỡ. Việc tự thân khắc phục và quyết tâm vượt qua mọi cám dỗ của bạn xấu đã giúp cho Lượm Em cai nghiện đạt kết quả. Đến nay, Lượm Em đã từ bỏ được ma túy, làm ăn lương thiện, được bà con trong tổ NDTQ và cán bộ khu phố công nhận tiến bộ. Mỗi lần Công an thị trấn Ba Tri phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan giáo dục cảm hóa số đối tượng nghiện ma túy đều nêu gương tốt của Lượm Em để các đối tượng nghiện rút kinh nghiệm về cai nghiện.

Lượm Em tâm sự: “Một lần trót dại nếu không biết nhìn nhận sai lầm và sửa chữa, phấn đấu tiến bộ thì sẽ hỏng cả cuộc đời”.

Tiếp chúng tôi, ông S cha của Lượm Em vui mừng nói: Con tôi được như hôm nay thật sự là niềm hạnh phúc cho gia đình, cũng nhờ chính quyền và bà con trong tổ hết lòng giúp đỡ, để đáp lại sự quan tâm của chính quyền và bà con, tôi hứa sẽ dạy dỗ cháu nên người.

Hồng Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN