 |
Ông Huỳnh Khắc Hiệp - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà cho người cao tuổi nghèo nhân ngày 1-10. Ảnh: Thanh Long |
Đối với nhiều người, sau “dấu mốc” nghỉ hưu đã tiếp tục dành thời gian, sức lực, trí tuệ của bản thân cho các hoạt động từ thiện xã hội; từ đó đem lại nhiều niềm vui, hy vọng, hạnh phúc cho người khác.
Nghỉ hưu đâu phải là
hết
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 20 hội nghề nghiệp. Các hội
này là nơi hoạt động, là nơi tiếp tục cống hiến về tinh thần và trí tuệ của
công chức, viên chức sau khi nghỉ hưu.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi
đi vào hoạt động đến nay 13 năm. Hội do ông Huỳnh Văn Cam - nguyên Chủ tịch
UBND tỉnh sáng lập. Mọi người thường gọi ông với tên rất thân thương là “chú
Năm Lê Huỳnh” hay “ông Năm Lê Huỳnh”. Đến nay, ông Năm Lê Huỳnh 76 tuổi, sức khỏe
có yếu nhiều so với lúc vừa nghỉ hưu, nhưng tinh thần, lòng nhiệt huyết vì bệnh
nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi càng mãnh liệt hơn, được thể hiện qua kết
quả hoạt động của Hội. 13 năm qua, ông Năm đã ra sức vận động trên 63 nhà hảo
tâm, tổ chức trong và ngoài nước (Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản…) tài trợ hơn 300 tỷ đồng
giúp đỡ miễn phí cho hơn 9.000 lượt người nghèo. Đó là: phẫu thuật tim, phẫu
thuật cườm mắt, cấp xe lăn, cấp học bổng, tặng nhà tình thương, cấp thuốc…
Một hình ảnh không thể nào quên, vào khoảng năm 2004, ông
Năm Lê Huỳnh đến huyện Giồng Trôm thăm sức khỏe của một em nghèo bị bệnh tim để
làm hồ sơ trước khi phẫu thuật. Lúc ra về thì trời tối, ông Năm phải huơ đuốc
lá dừa đi về trên con đường lầy lội do mưa và nước ngập. Được hỏi về thời gian
tiếp theo để giúp người nghèo, ông Năm cười tươi: “Phục vụ cho đến khi nào mắt
không còn thấy rõ, chân đi không được”.
Còn ở Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh có ông Trịnh
Văn Y - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội. Sự đóng góp cho xã hội
sau khi nghỉ hưu của ông Trịnh Văn Y rất đáng nể. Ông Trịnh Văn Y nghỉ hưu vào
năm 2000, hiện nay ở tuổi 74 vẫn thường xuyên đến tận vùng sâu để tìm hiểu về
giao thông nông thôn. “Trước đây, lúc còn trong chiến tranh, tôi được bà con
che chở. Khi nghỉ hưu tôi thấy mình phải làm việc gì đó để giúp đỡ bà con. Với
lại trong thời gian dài làm việc, tôi nghe và thấy nhiều cảnh chìm ghe khi qua
sông. Do đó vào tháng 6-2001, tôi phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành lập
Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre” - ông Y cho hay.
Ông Trịnh Văn Y (bìa phải) và ông Toni Ruttimann cùng xây cầu cáp treo
ở xã Thành An, huyện Mỏ Cày vào năm 2005.
Được biết, từ khi thành lập đến nay, Hội đã vận động xây
được 1.925 cây cầu bê-tông và cầu thép (trong đó xóa 1.789 cầu khỉ), thi công gần
239km đường bê-tông, đường nhựa; xây tặng 6 trường học, 12 nhà tình nghĩa, 10
nhà tình thương, 17 cây nước sinh hoạt; tặng 30 xe đạp, 68 suất học bổng cho học
sinh nghèo. Tổng kinh phí cho việc làm từ thiện đã nêu hơn 355 tỷ đồng, được
nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp. Nói về phương hướng tới,
ông Trịnh Văn Y quyết tâm: “Hội phấn đấu đến năm 2020 xây dựng tổng cộng 2.120
cây cầu (tính từ năm thành lập Hội). Còn vấn đề bản thân đóng góp cho Hội, cho
bà con thì tôi tiếp tục hoạt động đến hơi thở cuối cùng”.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh do bà Lê Thị
Thanh Vân (còn gọi là cô Chín Thanh) làm Chủ tịch. Năm nay, bà Chín Thanh 76 tuổi.
Bà đã hơn 10 năm làm từ thiện sau khi nghỉ hưu. Trước đó, bà từng đảm nhận chức
vụ: Trưởng Ban Quân dân y tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đại biểu Quốc
hội khóa X (Đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tiên của tỉnh - Ủy ban Các vấn đề
xã hội của Quốc hội khóa X), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. “Lúc còn công tác ở
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi nghĩ rằng khi nghỉ hưu phải làm gì đó giúp người
bị chất độc da cam/dioxin. Bởi sau chiến tranh, tôi thấy nhiều trẻ em bị khuyết
tật do chất độc này, tôi không cầm được nước mắt” - bà Chín Thanh chia sẻ.
Từ năm 2006 đến nay, bà đã cùng với Hội vận động các tổ
chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ hơn 7.000 lượt người nghèo. Những
công việc giúp cho người nghèo như: cấp xe lăn, cấp học bổng, trợ vốn cho hộ
nghèo, tặng nhà tình thương, nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, khám bệnh,
cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật… tổng kinh phí trên 101 tỷ đồng. Qua vận
động của bà và Hội được sự đóng góp của: Quỹ sáng kiến địa phương (Đại sứ quán
Canada), Tổ chức hợp tác, phát triển Na Uy, Tổ chức Bánh mì cho thế giới
(BfdW)…
Luôn là tấm gương
sáng
Ông Huỳnh Khắc Hiệp - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao
tuổi tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có khoảng 152.853 người cao tuổi, hầu hết là nông
dân. Dù hết tuổi lao động nhưng nhiều người cao tuổi luôn là tấm gương sáng cho
con cháu noi theo về sản xuất, kinh doanh.
Ông Lê Văn Việt ở ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B,
huyện Chợ Lách là một điển hình. Ông Việt năm nay 65 tuổi nhưng vẫn ra sức cùng
con cháu sản xuất, kinh doanh mai vàng. “Ban đầu dự định 60 tuổi để các con sản
xuất mai vàng, mình chỉ hướng dẫn các con làm. Nhưng thấy ở không buồn quá, thấy
sức khỏe còn tốt thôi thì lao động đến hơi thở cuối cùng. Hiện tại, tôi đang
chăm sóc khoảng 4.000 gốc mai vàng trên 3 công đất. Những năm gần đây thu khoảng
200 triệu đồng/năm” - ông Việt cho hay.
Ở Ấp 5B, thị trấn Giồng Trôm, ông Bùi Văn Nguy 77 tuổi
nhiều năm liền sản xuất, kinh doanh giỏi nhờ trồng xen. Ông Nguy tâm sự: “Khi
bước vào tuổi 60 tôi cảm thấy mình ngày càng già, tính không lao động, nhưng
sau đó phải lao động đến bây giờ nhằm làm gương cho con cháu”. Từ 5 công ruộng
ban đầu, bây giờ ông Nguy có 14 công đất. Trong 5 năm gần đây, mỗi năm ông Nguy
thu hoạch khoảng 6 tấn bưởi, 5,6 tấn quýt, 3 tấn cam, 4 tấn chanh. Sau khi trừ
chi phí ông Nguy còn lời từ 150 - 200 triệu đồng.
Còn ông Đỗ Văn Em 66 tuổi ở ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện
Thạnh Phú làm giàu nhờ nuôi tôm biển. Ông Đỗ Văn Em cho biết: “Sức khỏe tới đâu
thì lao động tới đó. Gia đình có 8,4 công đất, trong đó có 2,4 công trồng dừa,
còn lại trồng lúa, cách nay hơn 6 năm. Năm 2014, tôi chuyển hết 8 công đất sang
nuôi tôm biển. Năm 2015, tôi ước tính lời khoảng 250 triệu đồng”.
“Nhìn chung, người cao tuổi trong tỉnh không chịu thua
trước tuổi tác. Tuy nghỉ hưu hay hết tuổi lao động đều là tấm gương sáng trong
hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa… cho con cháu học hỏi”, ông Huỳnh Khắc Hiệp
- Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đánh giá.
Sáng 29-9-2016, UBND tỉnh tổ
chức tổng kết công tác hoạt động người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2011 - 2015
và 3 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2013 -
2020.
Toàn tỉnh có 152.853 NCT (từ
60 tuổi trở lên) chiếm tỷ lệ 11,5% so với tổng dân số, trong đó, nam 61.703
người, nữ 91.150 người; 10 ngàn NCT sống ở thành thị.
Ông Huỳnh Khắc Hiệp - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội. Kết quả 5 năm thực hiện công
tác NCT hoạt động nổi bật là công tác chăm sóc sức khỏe NCT; thực hiện tốt
chính sách trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho 161.391 lượt NCT với tổng
kinh phí trên 535 tỷ đồng, đồng thời mua 100% bảo hiểm tế cho NCT được hưởng
trợ cấp. Các cấp Hội tích cực vận động xây dựng 4.368 căn nhà tình thương cho
NCT nghèo. Công tác chăm lo đời sống tinh thần được các cấp Hội và cộng đồng
xã hội quan tâm.
Về xây dựng các nguồn quỹ
chăm sóc NCT, đến nay toàn tỉnh có 140/164 xã, phường có quỹ chăm sóc NCT.
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn xây dựng mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự
giúp nhau (được triển khai thực hiện từ năm 2013, với 6 CLB, 300 thành viên)
để triển khai thực hiện các hoạt động: hỗ trợ vốn vay, chăm sóc sức khỏe, thể
dục dưỡng sinh, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà. Nhờ hoạt động có hiệu quả
nên đến nay đã xây dựng và nhân rộng 17 CLB với 917 thành viên.
Tại hội nghị, Ban đại diện Hội
NCT tỉnh, huyện Bình Đại, CLB liên thế hệ xã Tân Thạch (Châu Thành), xã Sơn Định
(Chợ Lách) đã nêu những mặt được, cách làm hay của Hội cơ sở, đồng thời cũng
trình bày khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí hoạt động; đề xuất các giải
pháp để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả.
Dịp này, UBND tỉnh đã biểu
dương, khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp
cho công tác NCT; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng nhiều phần quà cho
NCT nhân ngày Quốc tế NCT (1-10).
T. Long |